📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Người đi qua đời tôi

2 trả lời, 1.146 lượt xem — Trang 1 / 1
Người đi qua đời tôi!
 
Nhận tin người tận trời xa,
Một trời thơ dại trong ta bỗng về.
Nhớ ai? Ai nhớ? Như mê…
Người Ta có phải ngô nghê một thời?
Vấn vương lòng lại một đời.
Ta đây Người đó biển trời đã chia.
Người Ta đi với nửa kia,
Nửa này bỗng thấm sương khuya chạnh lòng.
MTVT
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-01-21 06:52:07v.vantu>
 
 
 
 
Qua rồi mà vẩn còn mê
Ngậm ngùi cái thuở ngô nghê một thời
Người ta chắc đã yên vui
Gợi làm chi nữa chuyện người chuyện ta.
vuvan
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Thi sĩ Ba trợn

Người đi qua đời tôi!
 
Nhận tin người tận trời xa,
Một trời thơ dại trong ta bỗng về.
Nhớ ai? Ai nhớ? Như mê…
Người Ta có phải ngô nghê một thời?
Vấn vương lòng lại một đời.
Ta đây Người đó biển trời đã chia.
Người Ta đi với nửa kia,
Nửa này bỗng thấm sương khuya chạnh lòng.
MTVT
Người  con  gái...lần  sang  sông.
Bước  đi  một  bước  không  mong  quay  về.
Cây  Đa , bến  cũ...câu  thề.
Đêm  nay  nhìn  ánh  trăng  về...miên  man...
HS
Đăng nhập để trả lời
0