📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Tác giả người Việt

GỬI ANH

0 trả lời, 396 lượt xem — Trang 1 / 1
GỬI ANH
 
                   Trực Phương
 
Gửi tình theo gió
Gửi buồn theo mây
Gửi sầu theo nước
Gửi hồn cho anh.
 
Gửi anh một chút luyến thương
Một chút luyến nhớ
Một chút luyến yêu
Luyến mộng vấn vương trong lòng.
 
Gửi anh một khối tình nồng
Một vầng trăng sáng lung linh trong đầu
Gửi anh một mảnh hồn say
Cho màu mắt trắng, xanh lên trong chiều
 
Gửi anh một nửa điệu buồn
Cho tình gặm nhấm nỗi sầu thiên thu
Gửi anh tất cả cô liêu
Cho đời cô quạnh bóng chiều bên em
 
Gửi anh thân xác phù dung
Gửi luôn cả một chữ trinh em trồng
Gửi anh ý nghĩ đoan trang
Gửi luôn một tấm lòng trinh muôn đời
 
Gửi cho anh giữ anh nâng
Anh thêu vào áo, anh găm vào hồn
Anh dệt mộng của yêu thương
Cho tròn chữ thủy chữ chung với đời
 
 
 
PanTan
Đăng nhập để trả lời
0