📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

TÌNH CHO EM

0 trả lời, 1.047 lượt xem — Trang 1 / 1




Tôi viết tình tôi trên trang giấy nhỏ
Mùa xuân nay năm mươi tuổi rồi em!
Mang tâm tư, của một kẻ tha phương
Hận vong quốc , ngày đêm lòng vằng vặc
 
Những mùa xuân chảy dài trên tóc bạc
Không có em, không nắng ấm quê nhà
Sống cuộc đời, trong vật chất xa hoa
Nhưng thiếu hẵn , sự mặn mà quê mẹ
 
Anh vẫn níu , niềm tin trong lặng lẽ
Mùa xuân về, mùa quang phục quê hương
Gặp lại em, nơi đất mẹ thân thương
Có nước mắt , có nụ hôn nồng thắm
 
Xuân ở đây, không có em – thầm lặng
Nắng cũng buồn, gió vẫn nặng – se lòng
Với tâm hồn mang nhiều nỗi thương mong
Xin cho gởi tấm lòng thương tổ quốc.
 
 



[/align]
Đăng nhập để trả lời
0