📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

BUỔI GIAO MÙA

0 trả lời, 1.038 lượt xem — Trang 1 / 1




Tôi viết cho em bài thơ tình sử
Buổi giao mùa hôm đó hôm nay
Trời SanJose, trời thiếu mưa bay
Em cuối mặt , em âu sầu buồn bã
Tình trung niên, trôi trên khuôn mặt lạ
Hôn tóc người yêu tôi sẽ hẹn hò
Em nhớ nghe em, đừng sợ đừng lo
Thơ tôi viết là tình tôi ở đó
Cuối tháng năm nay, mưa xuân mở ngõ
Tôi mến thương  em, yêu mến người tình
Mắt xanh màu trái cấm nguyên trinh
Tôi sẽ nguyện cầu linh hồn tác hợp
Mắt trắng, đẹp hoài mây xanh lớp lớp.
Tôi điệp lời thơ tình sử trung niên
Trời SanJose, đẹp lắm người yêu ơi
Đừng cuối mặt thôi em đừng buồn bã
 
Duy Văn Hà Đình Huy
 



[/align]
Đăng nhập để trả lời
0