📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ Chưa Bao Giờ Đặt Tên

0 trả lời, 1.105 lượt xem — Trang 1 / 1
Anh chẳng biết em có hạnh phúc
kể từ lúc chúng ta chia tay
Em báo cho anh ngày cưới
Bỏ mùa Đông em bước vội sang xuân
Anh trở về với thế giới riêng anh
Cái sân cũng chật hẹp
mảnh vườn nhà tàn tạ phế hoang
Mùa Thu không ai gom lá
Cây trong vườn chẳng nở tên em
 
Kể từ ngày em đi ấy
Thư tình anh không viết
Thơ cũng buồn,chim Yến không có đôi
Dòng sông quê oằn mình trước Đông rét
lặng lờ dòng nước trôi

Anh chẳng biết em có nhớ
hay quên
kỷ niệm xưa, lời hẹn ước
giờ đã rêu úa?.
Đủ làm ta còn duyên gặp gỡ...
Đăng nhập để trả lời
0