<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-03-08 08:40:05SĨ ĐOAN>
HỒI KÍ GIA ĐÌNH
KÍ ỨC VỀ CHA
Mẹ cha sinh đặng tám người
Bốn trai, bốn gái non mười đông vui
Tiếc rằng em út số xui
Chào đời đôi bữa rút lui về trời.
Mẹ cha lòng dạ rối bời
Sanh con khó nhọc thêm đời gian nan
Lo toan vất vả chẳng than
Nuôi con khoẻ mạnh mới an tấc lòng.
Hôm nay tôi kể đôi dòng
Ngày sau em, cháu hiểu công cao dày.
Cha tôi vóc dáng hơi gầy
Cao cao,nhanh nhẹn rất hay mĩm cười
Tóc xoăn, mắt sáng, mặt tươi
Mi cong, mày rậm người người mến thương
Dịu dàng, nhân hậu , bao dung
Dạy con lý lẻ chẳng dùng đòn roi.
Tâm hồn rực sáng gương soi
Mẫu người lý tưởng hiếm hoi trong đời.
Vươn lên cuộc sống rạng ngời
Chuyên cần chăm chỉ tối trời nghỉ tay.
Mừng vui khi có chị hai
Khẩu phần thêm một- suốt ngày nắng sương.
Nhẹ nhàng dâng tặng tình thương
Vợ con tất cả chẳng vươn rượu chè.
Xuân sang, ve trỗi điệu hè
Thằng ba cựa quậy ngoa ngoe chào đời.
Hai xuân hoa nở rợp trời
Cô tư vội vã chẳng mời chui ra
Bấy giờ năm miệng cả nhà
Bao nhiêu gánh nặng dồn cha đỡ đần.
Cha hiền đức độ ân cần
Gian truân gánh vác- tấm thân sá gì.
Chiến tranh đến lúc châm ngòi
Tình nhà nợ nước hai vai nặng quằn
Trãi bao cơ cực nhọc nhằn
Nụ cười luôn nở hàm răng trắng đều.
Thế rồi, định mệnh buổi chiều
Trực Thăng quầng đảo bắt liều người cha
Đày đi Phú Quốc xa xa
Nén bao thương nhớ diết da con khờ
Bốn bề sóng nước mịt mờ
Yêu người vợ trẻ trông chờ ngày đêm.
Ước gì biến hóa thành chim
Cất cao đôi cánh bay tìm vợ con.
Rưng rưng dòng lệ héo hon
Biết ngày trở lại có còn gặp nhau?
Sáu niên thắm thóat qua mau
Hiệp định kí kết đổi trao binh tù
Nước nhà sắp sạch quân thù
Đòan viên hội đủ- gia đình mừng vui
Lệ tràn xúc cảm bùi ngùi
Xuân xanh một thuở chôn vùi đảo xa.
Nặng lòng non nước diết da
Tình nhà nặng gánh biết mà trao ai?
Hòa bình cuộc sống đổi thay
Quê cha, đất tổ dựng ngay mái lều
Quê hương khói lửa tiêu điều
Lấp san, khai khẩn nuông chìu vợ con
Đắp bù suốt thuở héo hon
Làm cây cổ thụ vợ con nương nhờ.
Xóm giềng cô bác trông chờ
Anh tài trỗi dậy bất ngờ bao năm.
Việc nhà, việc nước hở hâm
Hơn cây tùng bách được ngâm lâu ngày.
Bắt tay cha dựng cha gầy
Tình làng nghĩa xóm đong đầy niềm thương.
Biết rằng cuộc sống giật lùi
Chiến tranh để lại bùi ngùi đau thương
Đêm ngày ngẫm nghĩ tơ vương
Mưu cầu hạnh phúc ắt thường làm thuê-
Ruộng sâu, nước lớn, đỉa ghê
Ngâm mình gặt hái chiều về đôi bao
Niên này nối tiếp niên sau
Cày thuê, gặt mướn nhuốm màu tóc mây
Bởi vì lúc nhúc con bầy
Dáng hình tiều tụy hao gầy xót xa!
Khuya khuya gà gáy canh ba
Lui cui thức giấc đi ra ruộng đồng
Để con an giấc say nồng
Học hành tấn tới - đấy lòng của cha.
Tình thương trĩu nặng diết da
Bao dung nhân hậu cho ta nên người
Cha tôi luôn mĩm miệng cười
Tự tin,khoẻ mạnh, vui tươi yêu đời
Tâm hồn hương tỏa rạng ngời
Khó khăn gian khó chẳng rời vợ con
Trọn lòng chung thủy sắt son
Dẫu rằng vật dổi non mòn chẳng phai.
Luôn luôn thể hiện anh tài
Chí cao dũng mãnh mấy ai sánh bằng?
Trãi bao chiến tích nhọc nhằn
Bằng bầu nhiệt huyết đầy căng có thừa
Dựng lên mái ngói che mưa
Trâu bò cả chục - sớm trưa đi về.
Mặc cho giông bão ê chề
Mặc cho nắng đỗ chẳng hề trách than
Chăm lo cuộc sống bình an
Vươn lên mạnh mẽ xóa tan đói nghèo.
Trông nôm chăm sóc đàn heo
Đỡ nâng vợ trẻ leo nheo con đàn
Đêm khuya lẳng lặng bên nàng
Chỡ từng bao lúa chẳng màng gian nan
Hoặc khi nắng gắt chan chan
Còng lưng cố đẫy nước tràn theo chân.
Đêm ngày chăm chỉ ân cần
Ruộng sâu bếp núc tấm thân chu toàn.
Nuôi con, khuyên học, dạy ngoan
Công dung ngôn hạnh đảm đang dư thừa
Bao năm dãi nắng dầm mưa
Ngoảnh nhìn tóc đã lưa thưa rất nhiều
Nhuốm màu lác đác muối tiêu
Trở trăn muôn nỗi ưu tư cõi lòng!
Nụ cười héo hắt, lưng cong
Chiều tà nặng gánh tấc lòng vì con.
Đêm đêm giấc ngủ chẳng ngon
Tóc xanh chuyển trắng chẳng còn như xưa
Vướn thêm bệnh tật già nua
Nhà cao trống vắng xế trưa hai người.
Mấy khi con cháu vui cười
Quây quần sum hợp cho tươi tuổi già.
Đấy là sự nghiệp đời cha
Mai sau ai có đọc qua nhớ Người.
KÍ ỨC VỀ CHA
Mẹ cha sinh đặng tám người
Bốn trai, bốn gái non mười đông vui
Tiếc rằng em út số xui
Chào đời đôi bữa rút lui về trời.
Mẹ cha lòng dạ rối bời
Sanh con khó nhọc thêm đời gian nan
Lo toan vất vả chẳng than
Nuôi con khoẻ mạnh mới an tấc lòng.
Hôm nay tôi kể đôi dòng
Ngày sau em, cháu hiểu công cao dày.
Cha tôi vóc dáng hơi gầy
Cao cao,nhanh nhẹn rất hay mĩm cười
Tóc xoăn, mắt sáng, mặt tươi
Mi cong, mày rậm người người mến thương
Dịu dàng, nhân hậu , bao dung
Dạy con lý lẻ chẳng dùng đòn roi.
Tâm hồn rực sáng gương soi
Mẫu người lý tưởng hiếm hoi trong đời.
Vươn lên cuộc sống rạng ngời
Chuyên cần chăm chỉ tối trời nghỉ tay.
Mừng vui khi có chị hai
Khẩu phần thêm một- suốt ngày nắng sương.
Nhẹ nhàng dâng tặng tình thương
Vợ con tất cả chẳng vươn rượu chè.
Xuân sang, ve trỗi điệu hè
Thằng ba cựa quậy ngoa ngoe chào đời.
Hai xuân hoa nở rợp trời
Cô tư vội vã chẳng mời chui ra
Bấy giờ năm miệng cả nhà
Bao nhiêu gánh nặng dồn cha đỡ đần.
Cha hiền đức độ ân cần
Gian truân gánh vác- tấm thân sá gì.
Chiến tranh đến lúc châm ngòi
Tình nhà nợ nước hai vai nặng quằn
Trãi bao cơ cực nhọc nhằn
Nụ cười luôn nở hàm răng trắng đều.
Thế rồi, định mệnh buổi chiều
Trực Thăng quầng đảo bắt liều người cha
Đày đi Phú Quốc xa xa
Nén bao thương nhớ diết da con khờ
Bốn bề sóng nước mịt mờ
Yêu người vợ trẻ trông chờ ngày đêm.
Ước gì biến hóa thành chim
Cất cao đôi cánh bay tìm vợ con.
Rưng rưng dòng lệ héo hon
Biết ngày trở lại có còn gặp nhau?
Sáu niên thắm thóat qua mau
Hiệp định kí kết đổi trao binh tù
Nước nhà sắp sạch quân thù
Đòan viên hội đủ- gia đình mừng vui
Lệ tràn xúc cảm bùi ngùi
Xuân xanh một thuở chôn vùi đảo xa.
Nặng lòng non nước diết da
Tình nhà nặng gánh biết mà trao ai?
Hòa bình cuộc sống đổi thay
Quê cha, đất tổ dựng ngay mái lều
Quê hương khói lửa tiêu điều
Lấp san, khai khẩn nuông chìu vợ con
Đắp bù suốt thuở héo hon
Làm cây cổ thụ vợ con nương nhờ.
Xóm giềng cô bác trông chờ
Anh tài trỗi dậy bất ngờ bao năm.
Việc nhà, việc nước hở hâm
Hơn cây tùng bách được ngâm lâu ngày.
Bắt tay cha dựng cha gầy
Tình làng nghĩa xóm đong đầy niềm thương.
Biết rằng cuộc sống giật lùi
Chiến tranh để lại bùi ngùi đau thương
Đêm ngày ngẫm nghĩ tơ vương
Mưu cầu hạnh phúc ắt thường làm thuê-
Ruộng sâu, nước lớn, đỉa ghê
Ngâm mình gặt hái chiều về đôi bao
Niên này nối tiếp niên sau
Cày thuê, gặt mướn nhuốm màu tóc mây
Bởi vì lúc nhúc con bầy
Dáng hình tiều tụy hao gầy xót xa!
Khuya khuya gà gáy canh ba
Lui cui thức giấc đi ra ruộng đồng
Để con an giấc say nồng
Học hành tấn tới - đấy lòng của cha.
Tình thương trĩu nặng diết da
Bao dung nhân hậu cho ta nên người
Cha tôi luôn mĩm miệng cười
Tự tin,khoẻ mạnh, vui tươi yêu đời
Tâm hồn hương tỏa rạng ngời
Khó khăn gian khó chẳng rời vợ con
Trọn lòng chung thủy sắt son
Dẫu rằng vật dổi non mòn chẳng phai.
Luôn luôn thể hiện anh tài
Chí cao dũng mãnh mấy ai sánh bằng?
Trãi bao chiến tích nhọc nhằn
Bằng bầu nhiệt huyết đầy căng có thừa
Dựng lên mái ngói che mưa
Trâu bò cả chục - sớm trưa đi về.
Mặc cho giông bão ê chề
Mặc cho nắng đỗ chẳng hề trách than
Chăm lo cuộc sống bình an
Vươn lên mạnh mẽ xóa tan đói nghèo.
Trông nôm chăm sóc đàn heo
Đỡ nâng vợ trẻ leo nheo con đàn
Đêm khuya lẳng lặng bên nàng
Chỡ từng bao lúa chẳng màng gian nan
Hoặc khi nắng gắt chan chan
Còng lưng cố đẫy nước tràn theo chân.
Đêm ngày chăm chỉ ân cần
Ruộng sâu bếp núc tấm thân chu toàn.
Nuôi con, khuyên học, dạy ngoan
Công dung ngôn hạnh đảm đang dư thừa
Bao năm dãi nắng dầm mưa
Ngoảnh nhìn tóc đã lưa thưa rất nhiều
Nhuốm màu lác đác muối tiêu
Trở trăn muôn nỗi ưu tư cõi lòng!
Nụ cười héo hắt, lưng cong
Chiều tà nặng gánh tấc lòng vì con.
Đêm đêm giấc ngủ chẳng ngon
Tóc xanh chuyển trắng chẳng còn như xưa
Vướn thêm bệnh tật già nua
Nhà cao trống vắng xế trưa hai người.
Mấy khi con cháu vui cười
Quây quần sum hợp cho tươi tuổi già.
Đấy là sự nghiệp đời cha
Mai sau ai có đọc qua nhớ Người.
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!



