<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-01 02:40:15trongvan>
Trên đất khách Tết về nghe tẻ nhạt!
Giữa mùa Hè nắng cháy tựa như thiêu!
Quê hương xa ta thương nhớ rất nhiều
Ngày Xuân đẹp dập dìu muôn tà áo…
Sao thèm quá giao thừa rộn tiếng pháo
Những ngôi chùa náo nhiệt khách viếng thăm
Bao trai/gái đi hái lộc đầu năm
Lời chúc tụng đã in sâu muôn thuở…
Giờ ngoài sân tiếng ve sầu nức nở
Suốt đêm trường cứ trăn trở không yên!
Nghe trong ta đâu đó chút muộn phiền…
Buồn vớ vẩn sao vô duyên tìm đến!
Trọng Văn - 20080104
Giữa mùa Hè nắng cháy tựa như thiêu!
Quê hương xa ta thương nhớ rất nhiều
Ngày Xuân đẹp dập dìu muôn tà áo…
Sao thèm quá giao thừa rộn tiếng pháo
Những ngôi chùa náo nhiệt khách viếng thăm
Bao trai/gái đi hái lộc đầu năm
Lời chúc tụng đã in sâu muôn thuở…
Giờ ngoài sân tiếng ve sầu nức nở
Suốt đêm trường cứ trăn trở không yên!
Nghe trong ta đâu đó chút muộn phiền…
Buồn vớ vẩn sao vô duyên tìm đến!
Trọng Văn - 20080104