📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Còn nhuệ khí

2 trả lời, 1.092 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-02 06:48:38phantien>
CÒN NHUỆ KHÍ
  Nhân khánh thọ thất tuần
           (Bài xướng ) 
Ươm cây chọn giống để lưu đời,
Mãi mãi xuân về sắc thắm tươi.
Tích đức gia tiên ngời đạo lí,
Tu thân con cháu rạng ân trời.
Bạn bè mừng lão vui xuân mới,
Ong bướm du hoa rộn tiếng cười.
Thất thập cổ hi còn nhuệ khí,
Trăng thơ túi gió tháng năm chơi.
                        
                          Xuân MậuTí
                  Nguyễn Tiến Tính
 
( Bài họa )                                       
Chèo quế thuyền lan nức tiếng đời,
Đào cội càng  thêm thắm sắc tươi.
         Song thọ xuân huyên ngời đạo lí,
Đường mây con cháu thấm ân trời.
Bè bạn tình thâm thơ xướng hoạ
Láng giềng nghĩa trọng rượu nâng mời
Giai lão bách niên còn tráng chí
Hẹn cùng Lý, Đỗ ghé xuân chơi.
                                     
Người hoạ : Phan Bá Tiến
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-02 04:37:41Nguyên Đỗ>
Kính chúc Bác Phan Bá Tiên
nhân dịp lễ Đại thọ thất tuần vui vẻ,
tuổi càng cao, tinh thần càng sảng khoái, thanh thoát.

Nguyên Đỗ


Tràn Dũng Khí

Danh thơm tiếng tốt mãi muôn đời
Khương Tử Nha xưa danh tiếng tươi
Câu cá chờ thời luyện khí phách
Phò vua đắc chí tỏ ơn trời
Cháu con kéo tới mừng thêm tuổi
Bạn hữu về chơi góp tiếng cười
Ai bảo bảy mươi già cổ hủ
Lục Thao tuổi ấy mới vào chơi

Nguyên Đỗ

Chú thích: 

Khương Tử Nha là người có tài thao lược, lúc về già mới được mời ra cầm quân phò nhà Chu chống lại nhà Thương thành công làm chức Tướng quốc, tương đương với Thủ tướng bây giờ. Tương truyền Khương Tử Nha có dùng sách lược Lục Thao để khởi đầu và xây dựng nhà Chu kéo dài nhất trong lịch sử Trung Quốc là 800 năm


Đăng nhập để trả lời
0
Xin lỗi bác, bài thơ  khi nãy em post nhầm. Đó là bài thơ của bác Nguyễn Tiến Tính, thất thập.
Báo cáo bác, em năm nay chưa được gọi là tri thiên mệnh.  Đây mới là bài thơ hoạ  của em.
Nhân dịp năm mới, em xin kính chúc bác cùng toàn gia an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và thành công.
Đăng nhập để trả lời
0