📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

TRỜI CÒN ĐỂ CÓ HÔM NAY

0 trả lời, 1.295 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-15 03:37:28phantien>
Trời còn để có hôm nay
(Tập Kiều- Kính tặng thầy giáo Nguyễn Tiến Tính)

Trời còn để có hôm nay
Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời
Huyên già, xuân cỗi thêm tươi
Bâng khuâng năm mới, ngậm ngùi ngày xưa
Có điều chi nữa mà ngờ
Bao nhiêu năm ấy bây giờ là đây
Ông bà trông mặt cầm tay
Mà lòng đã chắc những ngày một hai
Chữ rằng : khổ tận cam lai
Càng sâu nghĩa bể càng dài tình sông
Đăng nhập để trả lời
0