📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

DƯƠNG OAI

1 trả lời, 1.150 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-02 08:43:51Hữu hiền>
      DƯƠNG OAI
   Già còn dẽo võ dương oai
trẽ chung còn chã ăn ai nữa là
     thấy người ta liệu cho ta
về thôi chăm sóc đàn gà cho vui
     Đêm nghe gà gáy được rồi
Sáng ra nhặt trứng vợ ngồi chợ phiên
 
                 HỮU HIỀN
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-02 10:25:25huongtinhdoi>
DIỄU VÕ
 
Người gìa chẳng thích đảo điên
Dương oai diễu võ cảm phiền tiêu tan
Thời nay già chẳng bình an
Trẻ thơ càn quấy nát tan cuộc đời
Cho nên già chẳng tiếc hơi
Ðánh đông dẹp bắc đất trời trong xanh 
Nếu mà ai cũng như anh 
Co ro một chỗ phúc lành nơi đâu?
 
Hương tình Ðời
 
 
Đăng nhập để trả lời
0