📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Em ơi, ngủ ngoan nhé!

0 trả lời, 1.067 lượt xem — Trang 1 / 1
Đêm
bên em lang thang trên phố vắng
Phút giây này
ước sẽ mãi ngàn năm
Dù trời đất có chao nghiêng
có ghen ghét gây phong ba
sóng gió
Anh vẫn giữ mãi tình em
Lang thang bên em
lòng sao ấm lạ
Từ có em đời xuân bao câu hát 
Muốn gửi đến em tình anh dào dạt
Nhưng ngại ngần, khó nói quá em ơi
Đêm nay vắng ánh sao trời
Gió se se lạnh 
Nhưng mình bên nhau
Vậy là đủ
phải không em?  Đâu cần muôn vì tinh tú
chứng minh 
Đâu cần thiên thần chúc phúc
Chỉ cần em bên anh
Những phút giây bên nhau
đầy ắp tiếng cười
Những lời tình dù chưa kịp trao
mà như đã trao nhau từ kiếp trước
 
Đưa em về
đường sao ngắn lạ
anh mong con đường dài ra
để được bên em thêm nhiều giây phút nữa
 
Chúc em ngủ ngon, với nhiều giấc mơ đẹp
Và trong mơ, anh sẽ đến bên em
Hai ta sẽ bay đến miền đất lạ
nơi chỉ có mình cùng với bướm hoa
cả bầu trời là một ang thi ca
vùng thần tiên
em ơi, ngủ ngoan nhé!
 
Đăng nhập để trả lời
0