📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Mẹ

0 trả lời, 1.056 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-04 07:56:36Nguyên Đỗ>
GIÓ ƠI ĐỪNG THỔI LẠNH TÔI

Gió ơi đừng thổi lạnh tôi
Vì thân tôi đã mồ côi một mình
Lặng lẽ cay đắng trăm nghìn
Xin đừng thổi nữa rung rinh buốt lòng

Xưa Mẹ đi vắng tôi mong
Nay mẹ đã mất tôi mong ai giờ
Cuộc đời sao lắm tình cờ
Ngày xưa muốn lắm bao giờ có Cha

Bao nhiêu ngày tháng trôi qua
Giờ Cha tôi có Mẹ đà mất tiêu
Đời tôi đau khổ quá nhiều
Có Cha không Mẹ nhà xiêu mấy hồi

Đến khi tôi đã lớn rồi
Bây giờ tôi hiểu bao điều đớn đau
Khói hương mờ ảo nghẹn ngào
Mẹ tôi đã mất, đớn đau vô cùng
Đăng nhập để trả lời
0