📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Em và tôi

0 trả lời, 978 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2004-11-20 20:28:35phan thanh minh>
Em và tôi

Từ em, tóc xõa ngang vai,
Mộng tôi, lắm nỗi buồn vui ngại ngần
Thương em mắt biếc môi trầm
Rèm khuya trăng đợi trong ngần giọt thu...

Nỗi niềm e ấp riêng tư
Mây tôi bảng lảng trôi như giận hờn
Nụ em thơm ngát chồi nguồn
Giật mình tôi tiếc...qua cơn mộng lành

Ngậm ngùi với cỏ rêu xanh
Tầm tay xa quá em thành cố hương
Lê thê... mái tóc em buồn
Nhớ thương cho cánh chuồn chuồn vút bay

PTM
Đã đăng báo Giáo Dục & Thời Đại số 56/8-5-2004
Đăng nhập để trả lời
0