📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Nhớ

117 trả lời, 9.646 lượt xem — Trang 1 / 4
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-07 14:21:17tranbienhoahoa>
hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-07 06:55:54NuocMatMuaThu>
__
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-09 03:38:18tranbienhoahoa>
[/align]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-15 15:32:37BĂNG NGUYỆT>
Bn mến chào woeocom Biên Hoà đến với dd VNTQ nha,, phiền Biên Hoà dùng chức năng trả lời để đăng lại mấy bài thơ bên dưới bn đã gom lại nè,,, để cùng 1 topic cho mọi người mến thơ BH khỏi fải đi tìm đọc vất vả cũng như BĐH cũng dễ chăm sóc phụ....Hy vọng BH ko bùn bn và chúc vui mỗi khi onl nha...
 
 
Năm mới yêu em
 
Năm mới yêu em yêu rất nhiều
Như sóng biển đông vỗ bao chiều
Như thuyền yêu bến không thể thiếu
Như gió nâng niu những cánh diều.
 
Năm mới yêu em yêu rất nhiều
Ngây ngất trong lòng biết bao nhiêu
Tình mình luôn mới cùng năm tháng
Vẫn rạo rực như sóng thuỷ triều.
 
BiênHòa

CHIA TAY
 
Thế là hết từ nay xa nhau mãi,
Còn mong chi ngày gặp lại em ơi.
Để được nghe những tiếng, những lời
Bao âu yếm trên vành môi cô gái.
Em ra đi đành rằng không thoải mái
Em ra đi không nói ngày gặp lại.
Để cho anh trống trải vô cùng,
Để cho anh nức nở trong lòng
Nơi sống mũi nồng cay muốn khóc.
Em ra đi không một lời trách móc
Em ra đi im lặng vô hồn.
Sao em nỡ để anh lạnh lẽo?
Anh cứ trách tại sao? Mình không khéo
Nhìn mắt em đậm màu khô héo
Bước chân đi ngập ngừng xiêu vẹo.
Làm anh buồn, em có buồn hơn?
Em ra đi không một tiếng dỗi hờn
Anh ân hận đến bao giờ cho hết.
Rồi hôm nay hai đứa mình cách biệt.
Lại trách mình sao vẫn lặng im
Không bày tỏ mối tình tha thiết
Mới âm thầm day dứt con tim.
 
BiênHòa
 
 
Tặng em  

Bồi hồi nhớ lại ngày xưa
Tuổi đời còn trẻ ngây thơ buồn cười
Yêu nhau mà chẳng dám mời
Cùng nhau sánh bước dạo chơi tây hồ
Thanh niên đường lượn quanh co
Nhiều khi ao ước bây giờ có em...
Ngượng ngùng anh muốn làm quen
Ửng hồng đôi má em liền vu vơ
Anh ơi ! anh phải có thơ.
Tặng em, em mới đợi chờ mong anh
Nhớ khi gió mát trăng thanh
Nhìn em anh thấy lòng mình nao nao.
Bên em mang những ngọt ngào
Men tình say đắm dạt dào con tim.
Thế rồi tôi phải đi tìm
Những vần thơ đẹp tặng em tỏ tình.
Gật đầu em nói chúng mình
Đẹp như buổi sớm bình minh ngày hè

BiênHòa
 
 
Tình yêu
 
 Lang thang trên net tìm em
Người đâu không thấy mạng ken mịt mùng
Ngã ba ngã bẩy chập trùng
Ngược xuôi đỏ mắt cầu mong tìm người
Em ơi em ở đâu rồi
Để cho anh mãi bồi hồi nhớ nhung
BiênHòa
 
 
Nhắn tin cho em
 
Ngồi nhắn tin cho em
Ngượng ngùng anh làm quen
Em ơi sao không nói
Cho lòng anh buồn thêm

Ngồi nhắn tin cho em
Ngập ngừng anh làm quen
Nhưng em ơi đâu biết
Anh thì thầm gọi tên

Ngồi nhắn tin cho em
Thế rồi mình đã quen
Dù rằng là trên mạng
Sao vẫn nhộn nhịp tim

BiênHòa

mình đã quen

 
Mừng ngày tình yêu
 
Em ơi tình yêu đến rồi đó
Để lại cho anh những sớm chiều
Ngây ngất trong lòng mang nỗi nhớ
Ngày lễ tình nhân, ngày tình yêu.
 
Anh gửi cho em một đóa hồng
Rạo rực men say ở trong lòng
Nâng niu em nói yêu anh lắm
Hoa đep, người vui thỏa ước mong.
 
Tình yêu sao nói không hết lời
Bồi hồi thầm gọi mãi em ơi !
Yêu em trao hết dòng máu nóng
Cả trái tim anh cả cuộc đời.
 
Chỉ có tình yêu đẹp tuyệt vời
Bao la dang rộng giữa đất trời
Rồi nhớ ,rồi thương ,cùng giận dỗi
Rồi khóc, rồi vui ,rồi lại cười.
 
Chỉ có tình yêu đẹp tuyệt vời
Mênh mông như sóng nước biển khơi
Thắm nồng như nắng trưa mùa hạ
Ngọt lịm hương xuân hoa trái tươi.
 
Thế mới biết tình yêu đep nhất
Thế mới biết tình yêu chân thật
Vững bền như núi Trường sơn
Vĩnh hằng không bao giờ mất
Một lần nữa Tình yêu đẹp nhất.
Biên Hòa
 
:: Bài thơ đưa vào TV ::

 


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-09 03:43:40tranbienhoahoa>
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-09 03:47:12tranbienhoahoa>
bh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-09 03:49:02tranbienhoahoa>
bh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-09 03:54:39tranbienhoahoa>
bh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-09 03:51:32tranbienhoahoa>
bh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-09 03:53:00tranbienhoahoa>
bh 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-09 03:56:19tranbienhoahoa>
bh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-09 03:59:47tranbienhoahoa>
bh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-17 17:52:25BĂNG NGUYỆT>
Mừng ngày tình yêu
 
Em ơi tình yêu đến rồi đó
Để lại cho anh những sớm chiều
Ngây ngất trong lòng mang nỗi nhớ
Ngày lễ tình nhân, ngày tình yêu.
 
Anh gửi cho em một đóa hồng
Rạo rực men say ở trong lòng
Nâng niu em nói yêu anh lắm
Hoa đep, người vui thỏa ước mong.
 
Tình yêu sao nói không hết lời
Bồi hồi thầm gọi mãi em ơi !
Yêu em trao hết dòng máu nóng
Cả trái tim anh cả cuộc đời.
 
Chỉ có tình yêu đẹp tuyệt vời
Bao la dang rộng giữa đất trời
Rồi nhớ ,rồi thương ,cùng giận dỗi
Rồi khóc, rồi vui ,rồi lại cười.
 
Chỉ có tình yêu đẹp tuyệt vời
Mênh mông như sóng nước biển khơi
Thắm nồng như nắng trưa mùa hạ
Ngọt lịm hương xuân hoa trái tươi.
 
Thế mới biết tình yêu đep nhất
Thế mới biết tình yêu chân thật
Vững bền như núi Trường sơn
Vĩnh hằng không bao giờ mất
Một lần nữa Tình yêu đẹp nhất.
Biên Hòa
 
:: Bài thơ đưa vào TV ::

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-09 04:02:48tranbienhoahoa>
bh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-09 04:22:33tranbienhoahoa>
bh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-09 04:31:51tranbienhoahoa>
bh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-09 04:07:11tranbienhoahoa>
bh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-09 04:12:46tranbienhoahoa>
bh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-09 04:18:11tranbienhoahoa>
bh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-07 06:58:50NuocMatMuaThu>
__
Đăng nhập để trả lời
0
Chào mừng Biên Hòa tham gia VN Thư Quán!  ND xin đem cảnh của NMMT, làm lời chúc mừng BH nha!

 
 
 



Cô Bé Thu

Cô bé Thu cùng bầy nai và thỏ ngọc
Trong đêm trăng lấp lánh vạn vì sao
Ngồi trong vườn bên chó Cún ngọt ngào
Như tiên nữ giữa thiên nhiên ngợp sáng

Tình nhi nữ giữa vùng trời lãng mạn
Những lời thơ thương nhớ chốn quê xa
Ai về ngang qua chốn ấy Biên Hòa
Bưởi hoa trắng, trái tròn xanh nhẵn bóng

Còn hoa trái, lộc mầm non hy vọng
Còn lời thơ, tất cả sẽ vươn lên
Đâu thờ ơ, đâu lãng phí... luyện rèn
Mỗi dòng chữ thành phi tiêu thần tiễn

Nhắm ai đó, những người đang hiện diện
Bên bờ sông nhìn ngắm giữa thiên nhiên
Bầy thỏ con và những chú nai hiền
Đang quẩn quanh bên cạnh nàng tiên nữ

Nguyên Đỗ



Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-09 04:19:44tranbienhoahoa>
bh
Đăng nhập để trả lời
0
Góc Khuất
 
Tôi đã khóc, nhưng không rơi nước mắt.
Tôi đã khóc, cho cuộc đời hiu hắt,
Nỗi buồn đau không nói thành lời,
Chỉ biết chút vào trong góc khuất.
Tôi đã khóc cho những điều đã mất,
Cuộc đời sao? cứ phải buồn phiền.
Gậm nhấm từng ngày, đau khổ triền miên.
Buồn! buồn nhiều hơn những buổi mưa đêm.
Tôi đã khóc và tôi đã khóc
Tôi đã khóc cho tháng năm khó nhọc.
Dựng xây đời vươn tới ước mong
Để giờ đây đầu óc mông lung,
Sự cô đơn trống rỗng đến vô cùng...
Biết nói cùng ai chia sẻ nỗi lòng.
Lại gửi gắm vào nơi góc khuất,
Tôi đã hiểu một điều có thật,
Dù là ai đều có góc khuất của riêng mình.
Tôi yêu em trọn vẹn một mối tình.
Tình yêu ấy mênh mông như biển lớn.
Tình yêu ấy dập dồn sóng cuộn
Một tình yêu chưa có bao giờ.
Một tình yêu viết được thành thơ.
Sao? Em vẫn dỗi hờn vô tận,
Em cứ thích cho lòng mình vướng bận,
Chút đa nghi xâm chiếm tâm hồn.
Cuộc tình mình còn có gì hơn,
Khi hai đứa hòa cùng nhịp đập.
Tôi yêu em, một mối tình chân thật...
Viết lên đây, xong chưa hết được buồn,
Viết lên đây, cho hiểu rõ ngọn nguồn.
Tình yêu khổ, như chưa từng khổ.
Sao? yêu nhau lại khổ đến không ngờ.
Ước gì mình trở lại tuổi thơ.
Để khỏi biết tình yêu đau đớn,
Góc khuất ơi! Hãy giơ tay chào đón,
Sự buồn đau, lấp đất chô vùi.
Cuộc tình mình chỉ có thế mà thôi.
Anh không biết nói điều gì thêm nữa.
 
Biên Hòa
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: tranbienhoahoa

Nhớ Em
 
Nhớ em bổi hổi bồi hồi
Nhớ em nhớ mãi những lời yêu thương.
Em ơi suốt cả dặm trường
Mình cùng xây đắp thiên đường tình yêu.
 
Biên Hoà

 
Nhớ anh từ sớm đến chiều
Những lời tha thiết thương yêu mặn nồng
Người ơi đây dãy tơ hồng
Trăm năm đã buộc xin không đổi dời...
Chân Trời Tím

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-09 04:27:43tranbienhoahoa>
bh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-09 04:29:27tranbienhoahoa>
bh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-25 06:50:35Chân Trời Tím>
Trích đoạn: tranbienhoahoa

Đừng Buồn Em Nhé
 
Đừng buồn nhé! Em ơi người thiếu nữ.
Đừng buồn đi, cho anh khỏi bồi hồi,
Anh yêu em tha thiết lắm em ơi!
Yêu say đắm trong trái tim rực lửa.
 
Em hãy nhớ như lời anh đã hứa,
Phút sy mê chưa nói thành lời.
Giành cho em trọn vẹn cuộc đời.
Đừng buồn nhé, buồn làm chi nữa.
 
Anh yêu lắm, yêu người con gái
Cứ ngất ngây ngắm những bông hồng.
Em biết không? Anh xao xuyến trong lòng.
Tình chan chứa như suối nguồn trôi mãi.
 
Anh yêu lắm, yêu người con gái,
Vẫn ngây thơ như thuở học trò,
Vẫn thẹn thùng khi hai đứa hẹn hò,
Và e ấp như hoa vừa kết trái.
 
Anh yêu lắm, yêu người con gái
Còn buồn không? khi anh nói thành lời.
&lt;&lt;Anh yêu em! tha thiết lắm em ơi&gt;&gt;.
Em yêu dấu, anh nói rằng: Yêu mãi.
 
BiênHòa
 



    KHÔNG BUỒN ĐÂU...?
 
Chân Trời Tím có buồn đâu,nhớ thôi?
Không buồn ,không giận anh chớ lo
Có thật là yêu tha thiết lắm
Hay chỉ buông lời đùa cợt lã lơi.
 
Em sẽ nhớ những lời anh đã nói
Mới hôm qua anh đã nói em nè
Yêu em lắm như thể anh yêu mình
Gìanh cho em trọn mối tình chung thủy*
 
Em đang vui với những gì anh nói
Và ngây ngất trong xao xuyến nổi lòng
Anh biết không?những gì anh đã hứa?
Là đêm về mộng mị giấc ngủ em
 
Dấu yêu ơi ,người con trai Biên Hòa
Làm lưu luyến trái tim nàng thơ mãi
Bởi thẹn thùng ,ai biểu chọc người ta
Đền anh đó ,dòng thơ tình họa lại
 
Dấu yêu ơi ,đừng có mà yêu nhé
Đừng buồn em khi em hổng chịu nghen
Dấu yêu ơi ,tình chỉ là nông nổi
Đừng dại khờ trao trọn trái tim nha....

Chân Trời Tím.
*thơ của Biên Hòa.
Ghé nhà họa BH bài thơ vui tí nhé.....Vui tiếp đi hen ,đời buồn nhiều rùi phải "cố vui " thôi...
 
 
Chân Trời Tím

Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-09 04:47:04tranbienhoahoa>
bh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-09 04:48:45tranbienhoahoa>
bh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-09 04:51:40tranbienhoahoa>
bh
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 3 4 » »»