📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

tình là gi? tình si

1 trả lời, 1.102 lượt xem — Trang 1 / 1
Tình mãi là dấu hỏi
biết sẽ trôi về đâu
tình mãi là sắc thắm
khiến anh quên lối về
tình là chiều thứ 7
máu sẽ chảy về tim
tình là cô gái đó
anh đã trót yêu rồi
Tình là gì em hỡi
anh không biết được đâu
tình là cơn gió thổi
mây mãi cuốn anh về
tình là niềm thương nhớ
em vẫn cứ mộng mơ
tình là gì em hỡi
hãy trả lời nhớ thương !

xưa kia ta ở trên trời
chẳng may đổ rượu nên đầy xuống đây
xuống đây ta uống cho say
uống cho hết rượu ta bay về trời
Đăng nhập để trả lời
0
gió về đâu mây trôi lặng lẽ
thoáng chiều buông khắc khoải nhớ mong
nắng về đâu mưa rơi một cõi
người xa người một cõi nhớ mong !!!!!!!!!!!
xưa kia ta ở trên trời
chẳng may đổ rượu nên đầy xuống đây
xuống đây ta uống cho say
uống cho hết rượu ta bay về trời
Đăng nhập để trả lời
0