<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2004-11-22 10:54:26phan thanh minh>
Nói đi em phượng đã nở rồi
sao tôi biết em còn hờn giận
mưa tháng sáu tiếp nỗi buồn xa vắng
đất quê nghèo thương câu hát ví von...
Nói đi em lòng phượng đợi sắt son
dẫu lầm lụi dòng sông đời uốn khúc
ai thương tiếc khối u tình nhan sắc
chao cánh có nghiêng ngả giấc tương lai...
Em nói gì mà mắt lá ưu tư
mây bảng lảng con đường mơ đại học
hương duyên dáng vẫn dịu dàng trên tóc
thôi giận hờn mùa gửi nhớ ngân ve...
Thánh thiện trong ngần cô bé văn khoa
tôi đứng lại phía dòng sông phiền muộn
giữa hư thực lời chia tay phượng sớm
van mưa chiều thôi gửi nhớ cho em..!
P.T.M
đã đăng Văn nghệ Hoà Bình số 116 /7-2004