📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

NHẬN LẠI QUÊ HƯƠNG

1 trả lời, 1.116 lượt xem — Trang 1 / 1
nhận lại quê hương

Chẳng được trách em - bờ khác
anh đi đổi giận thành thương

nay đã đôi bờ lưu lạc
anh về nhận lại quê hương.

nguyenxuanthuy.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-20 10:15:12traitimthica>
Mãi mãi! 
                          Hết tình yêu,
                          Sẽ không còn hạnh phúc.
                          Hết cuộc đời,
                          Vẫn còn chút dư âm. 
                          TTTC.
Biết đấy, chẳng có gì mãi mãi.
Ánh lửa hồng rồi cũng thành tro lạnh
Cánh hải âu chiều cũng về tổ ấm
Còn vạn lần những điều như thế nữa.
Chưa bao giờ bước kịp với thời gian
Riêng tình yêu trái tim ta sẽ hứa:
Vẫn còn hoài khi đi hết thời gian.
Dẫu ngày mai mặt nhật có vỡ tan
Dẫu ngày mai xác thân này sẽ chết,
Vẫn mang theo kỉ niệm của hôm nay.
Cho để lại ngàn sau
Định nghĩa của tình yêu.
 
                          Tặng người đang yêu.
Đời xôn xao ta đi tìm khoảng lặng
Phút bình yên như giấy trắng học trò
Khi mọi người lo đua chen giành lấy,
Một kẻ khờ ôm tất cả đem cho.
Minh Hoàng
Đăng nhập để trả lời
0