📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Nợ đất

3 trả lời, 1.476 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2004-11-22 08:56:10phan thanh minh>
nợ đất

Đêm bứt rứt từng cánh mai gầy
giành giật vỡ toang niềm mơ ước cũ
lũ sói hoang đợi chờ giấc ngủ
bằng tiếng tru khắc khoải của đêm...

Người đàn bà giận hờn gối lẻ chăn đơn
mặc khải duyên trao lời yêu phiền muộn
trăng đổi mùa nên dòng sông lỗi hẹn
cong cớn đợi chờ se thắt phận hoa

Người đàn bà tần tảo nắng mưa
bùn lấm ao sâu bàn tay lem luốc
lời gió vu vơ có ai nào hiểu được
đau đáu tình riêng nặng gánh yêu người !

Mùa hiến dâng nhuộm tím mây trời
nụ nõn se sua sau lần áo vải
điều bí mật thiêng liêng không còn gì giữ lại
canh cánh vườn lòng đất nở hoa dâng...

Người đàn bà bấu víu cô đơn
mở toang nỗi đau khẽ khàng làm mẹ
cánh dồng xuân rộn ràng lời gió
bẽn lẽn môi cười nợ đất bao dung..!

P.T.M
Đã đăng báo Văn nghệ Trẻ Hội NVVN số 16(386)
Đăng nhập để trả lời
0
CẢM TÁC TRÊN QUÊ HƯƠNG
(sau chuyến thăm nhà )
Tôi đi giữa dòng chảy phố phường
Trên chính Quê hương vẫn nhớ thương
Lòng bỗng thấy..bóng chiều se lạnh
Bởi nỗi cô đơn đổ xuống đường !

Khu phố xưa, chỉ còn trong tiềm thức
Vũng ao tù nay đã biến : Ngàn Cây*
Mấy mươi năm ,lặn lội chốn trời Tây
Giờ gặp lại chính mình năm ấy
Cũng ba lô,túi sách quàng vai
Chỉ có khác, giờ mái đầu điểm bạc
Giữa quê Hương mà tưởng mình đang lạc
Chốn nơi nào..
Xa lắc xa lơ
Chốn nơi nào mà đi như trong mơ
Nghe tiếng Việt vừa quen vừa lạ
Nơi này Tỷ,
Nơi kia ngàn Cây nghiệt ngã
Đè nặng tâm tư
Vừa thực ,vừa hư..

Hà nội 10/05/06
Đăng nhập để trả lời
0
.
CẢM TÁC TRÊN QUÊ HƯƠNG
(sau chuyến thăm nhà )
Tôi đi giữa dòng chảy phố phường
Trên chính Quê hương vẫn nhớ thương
Lòng bỗng thấy..bóng chiều se lạnh
Bởi nỗi cô đơn đổ xuống đường !

Khu phố xưa, chỉ còn trong tiềm thức
Vũng ao tù nay đã biến : Ngàn Cây*
Mấy mươi năm ,lặn lội chốn trời Tây
Giờ gặp lại chính mình năm ấy
Cũng ba lô,túi sách quàng vai
Chỉ có khác, giờ mái đầu điểm bạc
Giữa quê Hương mà tưởng mình đang lạc
Chốn nơi nào..
Xa lắc xa lơ
Chốn nơi nào mà đi như trong mơ
Nghe tiếng Việt vừa quen vừa lạ
Nơi này Tỷ,
Nơi kia ngàn Cây nghiệt ngã
Đè nặng tâm tư
Vừa thực ,vừa hư..

Hà nội 10/05/06
thanhphovui


Nơi này là đâu ?

Thực hư biết nói răng chừ
Tâm tư đè nặng … ninh nhừ nỗi đau
Cây … nghiệt ngã đã đủ màu
Tỷ … nơi này có thua đâu nơi nào

Ngàn cây … từ chốn hồ ao
Giờ đây đứng dậy vẫy chào tương lai
Quá khứ ai lỡ miệt mài
Xin chào thua nhé bởi ai biết cùng

Quê hương ai nỡ quay lưng
Nhưng sao ai đó vẫy vùng quá tay
Thương người ở chốn trời Tây
Tìm Đông tìm Bắc … nơi này là đâu ?

Anh Phy


Đăng nhập để trả lời
0
Cảm ơn Anh Phy về một ý tưởng...
Đăng nhập để trả lời
0