📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

DẶM CÁT

0 trả lời, 1.277 lượt xem — Trang 1 / 1
Đêm nghe tóc đổi màu khang khác
biết tìm đâu gặp đá tiên tri
tung gươm rạch toác trời tham ác
văn tứ đành đau một chữ nghì !

Bể ái khóc thầm đêm hoạn lộ
nhân tình đen bạc gối tri âm
thương người giong ruổi đường quan tước
bạc tóc thêm đau nghiệp bút cầm...

Mai có ai về qua phố nắng
thế nhân chu chuyển gánh chân tình !
cho ta nhắn gửi hồn sông núi
vinh nhục phù hư giấc tử sinh...

Nguyệt khuyết thương Quỳnh hoa nở sớm
cỏ lau che lấp đá bia rồi
nắng mưa đâu đã là cung oán
dặm cát đau thầm dép tả tơi...

P.T.M

Đăng nhập để trả lời
0