📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

TÂM SỰ CỦA GIÓ

6 trả lời, 1.196 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2004-11-22 13:05:33phan thanh minh>
Ta ngồi lặng nghe gió kể
vườn tình ong bướm xôn xao
mùa xuân giăng giăng nụ mới
môi tơ chúm chím hoa đào

Ta ngồi lặng nghe gió nói
với bầy chim ngói ríu ran
hoa nào đem hương vào tối
tóc nào xe duyên mơ màng !

Ta ngồi lặng nghe gió núi
thì thầm với gã tiều phu
thế sự đã nhường thay đổi
sao ngươi vẫn cứ khổ sầu !

Ta ngồi lặng nghe gió khóc
mênh mang thế thái nhân tình
bỏ đời ai trong khó nhọc
qua miền phú quí hoa vinh...

Ta ngồi lặng nghe gió nhủ
con người dâu bể trầm luân
kẻ này đã vảo vũ trụ
người kia vẫn phải ở trần !

P.T.M
Đã đăng báo Hương Ngoại Ô 15 trang 155- NXB Lao Động Hà Nội 2004
Đăng nhập để trả lời
0
Chiều nay gió thổi hoài sợi tóc
Vương vấn buồn cái thuở ngày xưa
Nghe tiếng sáo lòng mênh mang lạ
Thấy cuộc đời bỗng chốc nhẹ nghìn cân...

Người thổi sáo như quên đời nghiệt ngã
Áo mỏng sờn vai, quần còn vá
Vẫn đứng kiễng chân, say sưa nghe gió thổi
Tiếng sáo ngọt ngào, bay bỗng biết là bao...

Có cô gái lặng đi... khi nghe tiếng sáo
Nhận ra mình bỏ lỡ rất nhiều khi
Trong tiếng gió cô thở dài lặng lẽ
Phải bước nhanh khi tiếng sáo dứt rồi

....
what if...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2004-11-26 09:00:45phan thanh minh>
Mếnchào hellomy 9

.....
Người thổi sáo trở về vui với gió
để tâm tư gào thắt khoảng vô ngôn
chỉ sáu ngón tay sao bịt đời giông tố
đành để buồn vui lặng đáy tậm hồn...( lặng #lặn )

P.T.M

Đăng nhập để trả lời
0
Mến chào tiền bối phan thanh minh

Chiều nay gió thổi hoài sợi tóc
Vương vấn buồn cái thuở ngày xưa
Nghe tiếng sáo lòng mênh mang lạ
Thấy cuộc đời bỗng chốc nhẹ nghìn cân...

Người thổi sáo như quên đời nghiệt ngã
Áo mỏng sờn vai, quần còn vá
Vẫn đứng kiễng chân, say sưa nghe gió thổi
Tiếng sáo ngọt ngào, bay bỗng biết là bao...

Có cô gái lặng đi... khi nghe tiếng sáo
Nhận ra mình bỏ lỡ rất nhiều khi
Trong tiếng gió cô thở dài lặng lẽ
Phải bước nhanh khi tiếng sáo dứt rồi

....

Người thổi sáo trở về vui với gió
để tâm tư gào thắt khoảng vô ngôn
chỉ sáu ngón tay sao bịt đời giông tố
đành để buồn vui lặng đáy tâm hồn...

Gió nào hiểu tâm tư người thổi sáo
Càng không hiểu lòng cô gái nhỏ
Chiều im ắng như thể chẳng màng ai
Gió nhẹ nhàng như thể chẳng biết gì
what if...
Đăng nhập để trả lời
0
Ôi! Thơ hay thật, thật là hay[:o]
BS chỉ có khả năng làm thơ con cóc thôi, hic, thí dụ như vầy nè: (bài này làm mùa xuân năm ngoái)
Mùa xuân hoa đào nở
Mai vàng cũng nở theo
Gà đang có dịch cúm
Thôi đành ăn thịt heo
[X(]
Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao!
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Bluesky

Ôi! Thơ hay thật, thật là hay[:o]
BS chỉ có khả năng làm thơ con cóc thôi, hic, thí dụ như vầy nè: (bài này làm mùa xuân năm ngoái)
Mùa xuân hoa đào nở
Mai vàng cũng nở theo
Gà đang có dịch cúm
Thôi đành ăn thịt heo
[X(]


Trời.. thơ của Bluesky cũng tựa tựa bài hát

"Mùa Xuân sang có hoa anh đào
Mùa Đông sang có hoa đào anh
Mùa Thu sang cũng có hoa anh đào
Nên bốn mùa đều có hoa anh đào"

ặc ặc...

Tỷ tỷ (hay muội muội) làm mất vẻ ưu tư lắng đọng của bậc tiền bối rồi nha hi hi lần sau muội muội (hay tỷ tỷ) hellomy đành phải move bài viết nếu có nội dung tương tự đó à [:D]
what if...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2004-12-04 12:30:34phan thanh minh>
v
Trích đoạn: Bluesky

Ôi! Thơ hay thật, thật là hay[:o]
BS chỉ có khả năng làm thơ con cóc thôi, hic, thí dụ như vầy nè: (bài này làm mùa xuân năm ngoái)
Mùa xuân hoa đào nở
Mai vàng cũng nở theo
Gà đang có dịch cúm
Thôi đành ăn thịt heo
[X(]


Xin chào hellomy 9- chào bầu trời xanh !

các bạn dễ thương quá....
Chẳng lẽ cứ cúm gà thì chỉ ăn thịt heo thôi sao, hở Bluesky, cón khối gì cái...để ăn, chẳng hạng như thịt cầy, dê, đà điểu...ngựa, dế giun...và cả người nũa, có nhiều người đáng để chúng ta ăn thịt...lắm phải không?
Hay chăng...không có thơ...gà, thì đành nhai thơ...heo vậy ?
Ý của Bluesky khó hiểu quá,nhưng thôi cũng
nên...
tặng bạn đôi dòng cho vui vậy mà :

Mùa xuân hoa đảo trễ
em đi lễ chùa...này !
gà...đang mùa ân ái
dịch cúm nào có hay...


Bluesky ơi đang cơn vật vã thì làm sao...hay được đúng không? May mà cúm...chứ AISD thì cũng chẳng...hề hấn gì !
Đúng không !
Chúc vui nha....


Đăng nhập để trả lời
0