2 trả lời, 998 lượt xem —
Trang 1 / 1
Số bài : 1
Từ: 11.01.2008
Trạng thái: offline
Nếu không nhớ
rằng ai có lỗi
Đừng trách hờn, chỉ tội ai thôi.
Nếu không quen,
với tích cách của người
Đừng kết bạn, làm quen chi cho bực.
Nếu không thích,
những con người trước mắt
Đừng nhìn chi, rồi mơ mộng xa xăm.
Nếu không thương,
đừng có xuyến xao lòng
Rồi ray rứt, buâng khuâng khi chiều xuống.
Nếu tất cả, chỉ là cho và nhận
Đừng trách hờn, mai mỉa nhau chi.
Nếu một khi,
người chẳng muốn nhớ gì
Thì hãy để tất cả...
tự trôi vào quá khứ.
md
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 65
Từ: 01.02.2008
Trạng thái: offline
Tâm tình!
Chẳng bao giờ tôi yêu chỉ bâng quơ
Nếu là mơ thì có gì lưu luyến
Nhưng đời thường lòng sao khỏi xuyến xao
Nên tháng ngày tôi mong người hiển hiện.
Đã lâu rồi thầm nói tiếng yêu ai
Mà tình em chẳng bao giờ đáp lại
Có phải người ảo ảnh của đời tôi?
Có phải người chút mơ tưởng xa xôi?
Để lòng tôi nổi nhớ ấy không nguôi
"yêu anh" tiếng thốt ở trên môi
Và ngọt ngào người dành để trao ai?
Tình yêu này tim tôi đành giữ lại...
Đến hôm nay người nói tiếng yêu tôi
Nhưng lòng tôi, trái tim này bé nhỏ
Đã đầy rồi sao chứa nổi tình em?
Thôi đổ cả tôi chẳng muốn mang thêm!
Bởi trái tim một nửa chứa tình si
Nửa còn lại nay cũng vỡ tan tành!
Chút mảnh vụn mãi mãi sẽ không thành
"tình nồng nàng" đáp lại yêu thương.
Đời xôn xao ta đi tìm khoảng lặng
Phút bình yên như giấy trắng học trò
Khi mọi người lo đua chen giành lấy,
Một kẻ khờ ôm tất cả đem cho.
Minh Hoàng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.789
Từ: 15.06.2003
Trạng thái: offline
#3 —
27.02.2008 23:51
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-02-28 00:06:56BĂNG NGUYỆT>
BN mến chào weocom nhanhtv đã đến với dd VNTQ nha....bạn vui lòng post lại thơ = cách dùng chức năng "trả lời" thay gì đăng bài mới nha...như thế thơ ko bị lạc và bạn cũng dễ chăm sóc ngôi nhà nhỏ của mình nà...chúc vui...phiền bạn đăng bài lại và ko bùn bn hén....chúc vui nhiều!
Tình xa!
Bước chân nhè nhẹ anh đi
Nghe trong hương gió thì thầm bên tai
Hỏi rằng anh hỡi có hay
Em đi xuôi ngược qua đây mấy lần?
Bước chân em- chỗ anh ngồi
Thoáng qua phút chốc hỡi ôi ai ngờ
Đem cho hồn những ước mơ
Bóng anh rồi cũng xa mờ mất thôi!
Anh ơi! ngày đã qua rồi
Về đây để nhớ chỗ ngồi ngày xưa
Giờ đây gió đã thôi đưa
Bước anh nhè nhẹ- hương xưa xa dần!!
Hoài Niệm!
Tôi không dám nghĩ mình là hoa đẹp
Để trêu anh dưới ánh nắng xuân hồng
Thì anh hỡi đừng trách chi hoa ấy
Chỉ tội cho người làm kiếp hoa trôi.
Tôi không dám nghĩ mình là ánh nắng
Để đem đến cho anh một đời sống ấm êm
Tôi chỉ nghĩ mình là tia nắng nhỏ
Tự chiếu sáng đời mình trong hoang vắng mà thôi!
Cũng không dám mơ làm chim én nhỏ
Để đem lại mùa xuân và cho ai đó niềm vui
Tôi chỉ buồn cho số phận riêng tôi
Là hoa dại ,là đêm đen đầy giông tố.
Thế làm sao tôi dám làm "tiên nữ"
Để anh là "thiên thần" đang cất bước suy tư...
Tôi vẫn là tôi một kiếp này
Là loài hoa dại lắm suy tư
Là tia nắng nhỏ buồn vời vợi
Lạc lõng bơ vơ giữa chợ đời.
Xa rồi!
Rồi mỗi lúc chiều về
Tôi lại nhớ,
dáng anh đi,
ánh mắt buồn
với cái nhìn thăm thẳm,
xa xăm,
xa xăm.
Rồi mỗi lúc chiều về
Tôi lại buồn,
Lời ai nói,
đã làm tôi,
vô cùng chua xót
đắng cay,
đắng cay.
Rồi mỗi lúc chiều về
Tôi vẫn nhớ,
dáng anh đi,
ánh mắt anh nhìn,
nhìn về nơi ấy,...
nơi ấy....không tôi!
( My Dung TV)
Điều biết trước!
Ta đã biết sẽ có ngày xa cách
Chia tay nhau đi về ngã không tên
Nhưng sao vẫn nghe lòng dâng tê tái
Nỗi đau này rồi biết sẽ ra sao?
Xin anh hãy cố quên đi kỉ niệm
Mà chúng mình đã từng trót trao nhau,
Yêu cho lắm rồi cũng đành xa cách
Thương cho nhiều rồi cũng chịu biệt ly.
Khóc làm chi khi tình đà đổ vỡ
Sầu làm gì khi đôi ngã đôi nơi...
Vĩnh biệt!
Giờ gởi lại nơi đây người yêu dấu!
Em ra đi về nơi cuối không người
Gởi lại anh bao lời thương lời nhớ
Cùng tiếng tạ từ,hẹn lại kiếp sau.
Gởi lại đây vòng tay nồng ấm ấy,
Em quay về nơi có kẻ đợi chờ em
Anh ở lại với vòng tay giá lạnh
Em đi rồi vòng tay ấy cho ai.
Gởi lại đây nụ hôn bao tháng ngày
Em ngoảnh mặt đón chào tình yêu mới.
Em ra đi với nụ hôn ngày ấy,
say đắm một thời mà em nỡ đành quên...
Gởi lại đây con tim đầy nhiệt quyết
Em theo người vun đắp mối duyên sau.
Anh ở lại với tim hồng le lói
Em đi rồi, ai hâm nóng tim anh.
Gởi lại đây hình bóng của ngày xanh
Để em dễ ra đi mà xây mộng.
Rồi tất cả sẽ trở thành hoài vọng
Bởi nốt nhạc đời không tròn nhịp anh ơi!
Thơ nhanhtv
Mỗi trái tim có một lối về
Thôi cứ như mây kề nước biển
Chỉ một thời dành cho dâng hiến
Còn lại là những chuyến chơi rong
Ai cố dành bẻ nửa số 0
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi
Bước chân trần đạp lên đá sỏi
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
★
★
★
★
★
0