📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

BÔNG HỒNG ĐÁ

0 trả lời, 1.136 lượt xem — Trang 1 / 1
Bông hồng đá

Thoang thoảng mùi thơm hoa nhớ
dịu dàng bông hồng đá
chiều nay em đến lặng im

cái im lặng nhiều năm nén chặt
tình yêu còn - mất
tan nát - nguyên lành

biển chắn sóng hiến dâng
sông ngăn dòng bồi lở
tình ta lặng lẽ đi vào đá

không thể vỡ thêm lần nữa
trái tim ta - tim đá
chợt biết ngọt ngào

thoang thoảng mùi thơm hoa nhớ
từng cánh dịu dàng thắm đỏ
toả xưống
hồn nhau.

Nguyễn Xuân Thuỷ
Đăng nhập để trả lời
0