<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-08-18 10:17:12HÀN PHONG>
Kỳ 2:

Vui yến tiệc, hiếm khi nhàn nhã,
Xuân đi, về, đêm rã sang đêm.
Hậu cung mỹ nữ, ba nghìn,
Ba nghìn, sủng ái riêng mình nàng thôi.
Chốn gác ngọc, son dồi, mộng chuốc,
Nơi lầu vàng, tiệc dứt, tình say.
Cả nhà vườn, ruộng đủ đầy,
Thềm trong phong dụ, ngõ ngoài quang huy!
Đòi bố mẹ đầu quê, cuối phố,
Nảy sinh lòng chuộng nữ khi nam.
Ly cung cao tít mây ngàn,
Bốn phương gió thoảng cung đàn nhạc tiên;
Tiếng đàn địch nhịp chen ca vũ;
Đến ác tà chữa thỏa long nhan.
Ngư Dương trống dậy đất bằng,
Vẹt tan tác khúc Nghê thường vũ y.
Chốn thành khuyết, bụi vê, khói tỏa.
Muôn ngựa xe, hướng ngả Tây Nam.
Cờ hoa rầm rập thoắt dừng,
Phía Tây, trăm dặm đường gần đô môn.
...
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.