📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

KHOẢNH KHẮC TRÊN CAO

0 trả lời, 1.204 lượt xem — Trang 1 / 1
Buổi sáng
vói tay gái đoá mặt trời
khoét tầng sương đặc
cõng nắng hong vạt áo em...

Trưa, cưỡi lá nương mây
bềnh bồng dạo núi
làm tiên ông thoát tục
rong chơi trên đỉnh phù vân...

Chiều
thả mắt đi dạo phố phường
phố ẩn hiện nhấp nhô theo bầu ngực lả
chợt thảng thốt : nụ hôn mềm là lạ
vành trăng sơn nữ cong cong...

Đêm, trả ưu tư về với thế nhân
phố núi quạnh hiu lời cỏ
cô đơn không khép nổi vòng tay lạnh giá
nâng ly...
níu giọt say
trầm khuất
thở dài !

P.T.M


Đăng nhập để trả lời
0