Ráp đầu bên gối chăn công lý
hỏi đấng cao minh có vĩnh hằng
chim bay liệu thoát tầng dưỡng khí
con người có thể chẳng uống ăn?
Nhân loại bao năm đành tận diệt
trối trăng trầm tích cũng bể dâu
xin cho ngàn năm sau trái đất
hình nhân thay thế bởi chim câu !
Dỗ giấc mơ nằm say gối mộng
tung tăng lòng cỏ ngỡ hồn hoa
mai dậy...ra đồng tranh cuốc đất
chia nhau từng giọt đắng sơn hà...
P.T.M
hỏi đấng cao minh có vĩnh hằng
chim bay liệu thoát tầng dưỡng khí
con người có thể chẳng uống ăn?
Nhân loại bao năm đành tận diệt
trối trăng trầm tích cũng bể dâu
xin cho ngàn năm sau trái đất
hình nhân thay thế bởi chim câu !
Dỗ giấc mơ nằm say gối mộng
tung tăng lòng cỏ ngỡ hồn hoa
mai dậy...ra đồng tranh cuốc đất
chia nhau từng giọt đắng sơn hà...
P.T.M