Đất trời hôn phối tử sinh
đẻ ra lắm kẻ đa tình đa đoan
trông trăng mà cứ mơ màng
chỉ là cục đất lăng loàn đó thôi !
Trùng trục cũng đoá tinh khôi
người nheo mắt ngắm kẻ cười ngô nghê
lẳng lơ một cõi đi về
ngó ngang liếc dọc nhằng nhè dân gian...
Này cô em tắm ao làng
cớ sao để ánh trăng vàng ngả nghiêng
coi chừng - trăng- mắt vệ tinh
trong thơ tôi chợt hiện nguyên em, và...
P.T.M
đẻ ra lắm kẻ đa tình đa đoan
trông trăng mà cứ mơ màng
chỉ là cục đất lăng loàn đó thôi !
Trùng trục cũng đoá tinh khôi
người nheo mắt ngắm kẻ cười ngô nghê
lẳng lơ một cõi đi về
ngó ngang liếc dọc nhằng nhè dân gian...
Này cô em tắm ao làng
cớ sao để ánh trăng vàng ngả nghiêng
coi chừng - trăng- mắt vệ tinh
trong thơ tôi chợt hiện nguyên em, và...
P.T.M