Đôi bờ
Anh đứng bên này sông
mà lòng anh bên đó
một dòng nước lạnh lùng
chia đôi bờ đôi ngả
anh nhớ năm nào
quê ta
nối liền đây đó
theo tiếng sáo chiều
chân vui bước nhỏ
nghiêng bóng hàng cau
ấp ủ bóng hình em
giờ anh nhớ anh thương
chất nặng những con thuyền
thuyền không đậu bến
anh bắc bao nhịp cầu yêu mến
cầu chẳng tới bờ
dòng nước bên em
năm tháng lặng lờ
bồi đắp thêm bờ xanh mơn mởn
dòng nước bên anh
sóng dâng cưồn cưộn
đêm đêm
nghiến nát
từng mảnh
quê nhà
anh đứng bên này sông
cả lòng anh bên đó
trên bờ anh đá lở
còn trắng trong ngào ngạt cánh hoa cau
còn ngân nga vọng mãi tiếng sáo diều
tình anh còn gắn chặt
trên đất mẹ
quê yêu.
Nguyễn Xuân Thuỷ.
Anh đứng bên này sông
mà lòng anh bên đó
một dòng nước lạnh lùng
chia đôi bờ đôi ngả
anh nhớ năm nào
quê ta
nối liền đây đó
theo tiếng sáo chiều
chân vui bước nhỏ
nghiêng bóng hàng cau
ấp ủ bóng hình em
giờ anh nhớ anh thương
chất nặng những con thuyền
thuyền không đậu bến
anh bắc bao nhịp cầu yêu mến
cầu chẳng tới bờ
dòng nước bên em
năm tháng lặng lờ
bồi đắp thêm bờ xanh mơn mởn
dòng nước bên anh
sóng dâng cưồn cưộn
đêm đêm
nghiến nát
từng mảnh
quê nhà
anh đứng bên này sông
cả lòng anh bên đó
trên bờ anh đá lở
còn trắng trong ngào ngạt cánh hoa cau
còn ngân nga vọng mãi tiếng sáo diều
tình anh còn gắn chặt
trên đất mẹ
quê yêu.
Nguyễn Xuân Thuỷ.