50 trả lời, 11.339 lượt xem —
Trang 2 / 2
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 238
Từ: 14.11.2004
Trạng thái: offline
#31 —
02.12.2004 20:03
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2004-12-02 20:05:57tuangtuoi>
trời ơi ! tha cho tuangtuoi ! tuangtuoi đâu có làm gì mà DSTVK thù tuangtuoi tuổi ! sợ quá ! ai cản giùm ! không thì chết em mất !
thù ai sao nỡ thù tui
làm cho tui sợ mà không dám về
anh ơi em chẳng tội tình
đừng có đâm chém em buồn thau đêm
[image]local://upfiles/4831/8DA5AB5AFA2E4AF9A9A3D77A93195471.gif[/image]
xưa kia ta ở trên trời
chẳng may đổ rượu nên đầy xuống đây
xuống đây ta uống cho say
uống cho hết rượu ta bay về trời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 667
Từ: 14.06.2004
Trạng thái: offline
Đệ thù chình bản thân đệ mới đau chứ ! Muốn trả thù nhưng mà nếu trả thù thì hóa ra trả thù chính bản thân mình àh.Mần sao trả thù được !
Buồn vì đời! Khóc vì người!
David Tường http://sotaygiadinh.net/


★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 238
Từ: 14.11.2004
Trạng thái: offline
sao mà buồn như vậy hả bạn? dù có chuyện gì xảy ta thì luôn vui rằng mình còn trên cõi đời này !
vui lên bạn ơi
xưa kia ta ở trên trời
chẳng may đổ rượu nên đầy xuống đây
xuống đây ta uống cho say
uống cho hết rượu ta bay về trời
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.220
Từ: 06.01.2004
Trạng thái: offline
#34 —
06.12.2004 16:22
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2004-12-06 16:23:03KeDangGhet>
Anh bắt được em
Anh bắt được em
Kẹp vào dưới nách
Tận cùng ngã hẹp
Ta vẫn bên nhau
Dù ở thế gian
Hay chốn thiên đàn
Anh vẫn theo nàng
Vẫn nắm chặt chân
Hết rồi cô đơn
Mùi anh em ngửi
Mùi em khó ngửi
Anh cũng chịu thôi
Chúng ta cùng bay
Lượn trên trời này
Vượt đồi vượt núi
Té chết cũng hay
Chúng ta yêu nhau
Là luật duy nhất
Ai nào hó hé
Ta chém chết ngay
Và ta tự do
Chọn lưạ con đò
Anh, em về đó
Cùng nhau ... nằm khò...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 238
Từ: 14.11.2004
Trạng thái: offline
anh bắt được em
ôi mùi hôi nách
anh bắt được em
khi em đã xỉu
tha em anh ơi
khi đời đang đẹp
em chẳng cần gì
hãy thả em ra
ôi kẻ đáng ghét
sao mà như thế
hãy thả nàng ra
ta van ngươi đó
nàng là con gái
chứ phải trai đâu
có chai xì dầu
tuangtuoi cho đây
dẫu có đi qua
cứ tưởng xì dầu
đâu ngờ hôi nách
kẻ đáng ghét ơi
về mua XXXXXMMMMEEENNN về xài nha KDG
xưa kia ta ở trên trời
chẳng may đổ rượu nên đầy xuống đây
xuống đây ta uống cho say
uống cho hết rượu ta bay về trời
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.171
Từ: 13.12.2003
Trạng thái: offline
#38 —
10.12.2004 04:27
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2004-12-11 00:53:01NuHiepDeThuong>
Trích đoạn: KeDangGhet
Anh bắt được em
Anh bắt được em
Kẹp vào dưới nách
Tận cùng ngã hẹp
Ta vẫn bên nhau
Dù ở thế gian
Hay chốn thiên đàn
Anh vẫn theo nàng
Vẫn nắm chặt chân
Hết rồi cô đơn
Mùi anh em ngửi
Mùi em khó ngửi
Anh cũng chịu thôi
Chúng ta cùng bay
Lượn trên trời này
Vượt đồi vượt núi
Té chết cũng hay
Chúng ta yêu nhau
Là luật duy nhất
Ai nào hó hé
Ta chém chết ngay
Và ta tự do
Chọn lưạ con đò
Anh, em về đó
Cùng nhau ... nằm khò...
KDG uiiiii,
Bài thơ nầy nếu là bài "Je t'ai attrapé''.... thì NH thiệt xin.... bái phục KDG luôn.....(máu khôi hài của KDG thiệt là độc nhất vô nhị) - dịch quá xá hay...
Hổng biết có đúng ý tác gỉa không nữa đây? Sao nghi quá....
![[8D]](/images/smiley/s3.gif)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Thân,
NHDT
Peace is the way of love
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 23.750
Từ: 02.03.2004
Trạng thái: offline
#40 —
14.12.2004 17:10
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2004-12-18 17:18:45ct.ly>
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 238
Từ: 14.11.2004
Trạng thái: offline
hãy vứt đi tháng ngày đau khổ
trong men nồng khói trắng mơ hoang
cho phiêu du cho đời trong gió
mang em về ném xuống vực sâu!
xưa kia ta ở trên trời
chẳng may đổ rượu nên đầy xuống đây
xuống đây ta uống cho say
uống cho hết rượu ta bay về trời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 238
Từ: 14.11.2004
Trạng thái: offline
tiễn em về trong chiều nhạt nắng
tiễn em về trong gió xuân sang
tiễn em về, về nơi ấy
tiễn em về, xuân buồn thiếu vắng em
xưa kia ta ở trên trời
chẳng may đổ rượu nên đầy xuống đây
xuống đây ta uống cho say
uống cho hết rượu ta bay về trời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 252
Từ: 29.10.2004
Trạng thái: offline
Khi đến thăm em đêm vừa cúi xuống
Mảnh trăng rơi rớt lại một bên đường
Tôi mang hồn tên lãng du mộng tưởng
Chợt nghe lòng say men rượu yêu đương.
Em mang tên loài hoa buồn về tối
Vương xuống đời trăm hạt giống tương tư
Kỳ diệu thay cho một lần gặp gỡ
Tôi mềm lòng trong hơi thở tình ca.
Xin em giữ giùm tôi nghìn sợi nhớ
Xoả đôi bờ xanh mãi thuở thần tiên
Tôi - Loài chim về đậu giấc cô miên
Xin ngủ mãi rong tim loài hoa ấy.
Khi đến thăm em nghe tình thức dậy
Muà Thu về duyên nở thắm làn môi
Bàn tay em dệt thêm nhiều đoá mộng
Để hồn tôi thơm ngát mãi không thôi.
đây là trang web của em mong mọi người ghé tham quan
http://crazynicholas.now.nu/
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 238
Từ: 14.11.2004
Trạng thái: offline
mang em về trong lòng sâu thẳm
mang em về giữ lại trong tim
vứt tình nồng quên ngày tháng
chút tình ngu ngơ thoáng chút mong manh
xưa kia ta ở trên trời
chẳng may đổ rượu nên đầy xuống đây
xuống đây ta uống cho say
uống cho hết rượu ta bay về trời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 252
Từ: 29.10.2004
Trạng thái: offline
Bên bờ quê hương chẳng còn người thương
Bên bờ quê hương uyên ương xa rồi
đây là trang web của em mong mọi người ghé tham quan
http://crazynicholas.now.nu/
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 238
Từ: 14.11.2004
Trạng thái: offline
dẫu em về nơi không tiếng gió
anh nguyện làm hạt bụi tiễn đưa
mắt tràn mi cho tình rơi mãi
mang bụi nhòa còn mãi đâu đây?
xưa kia ta ở trên trời
chẳng may đổ rượu nên đầy xuống đây
xuống đây ta uống cho say
uống cho hết rượu ta bay về trời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 238
Từ: 14.11.2004
Trạng thái: offline
Trích đoạn: hellomy9
ngày em đi chiều buồn nhạt nắng
cuối sân trường ghế đá rêu xanh
Hàng phượng vĩ, im lìm buồn bã
Chung quanh đây, hoang vắng buồn tênh
người xa người ta xa người mãi
liễu điều hiêu góc phố mơ hoang
ép trong tim loài hoa màu tím
hay tầm xuân một thoáng mong manh
Nhớ em lắm.. cho tim anh rạn vỡ
Tiếng gọi nào bật khỏi đôi môi
Trong lặng lẽ anh viết hòai kỷ niệm
Vào xác lá, tiếng ve, dưới sân trường
mơ về em tìm về trong thương nhớ
tìm tên em trên bóng nắng chiều buông
nhờ mây trôi, theo người hay theo gió
mắt buồn trông , trông gió gió trông mây
xưa kia ta ở trên trời
chẳng may đổ rượu nên đầy xuống đây
xuống đây ta uống cho say
uống cho hết rượu ta bay về trời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 238
Từ: 14.11.2004
Trạng thái: offline
Trích đoạn: tuangtuoi
ngày em đi chiều buồn nhạt nắng
cuối sân trường ghế đá rêu xanh
Hàng phượng vĩ, im lìm buồn bã
Chung quanh đây, hoang vắng buồn tênh
người xa người ta xa người mãi
liễu điều hiêu góc phố mơ hoang
ép trong tim loài hoa màu tím
hay tầm xuân một thoáng mong manh
xưa kia ta ở trên trời
chẳng may đổ rượu nên đầy xuống đây
xuống đây ta uống cho say
uống cho hết rượu ta bay về trời
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 238
Từ: 14.11.2004
Trạng thái: offline
ngày em đi chiều buồn nhẹ nắng
bóng em về khuất bóng hoàng hôn
trái mơ sầu trái còn vương đắng
em vẫn còn mà mãi còn đâu
nếu không gặp em thì anh kô thế !
xưa kia ta ở trên trời
chẳng may đổ rượu nên đầy xuống đây
xuống đây ta uống cho say
uống cho hết rượu ta bay về trời
★
★
★
★
★
0