6 trả lời, 1.486 lượt xem —
Trang 1 / 1
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 311
Từ: 06.11.2004
Trạng thái: offline
#1 —
24.11.2004 20:22
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2004-11-24 20:25:01phan thanh minh>
Gọi tên em như khi gọi bốn mùa
đêm phai sắc giữa trời đông buốt giá
cây mặc khải rừng thu không trổ lá
nên dòng đời cứ thế mãi loanh quanh...
Gọi tên em cho vơi bớt niềm thương
mây khản tiếng trước muôn trùng bão nổi
đêm ngần ngại chuyến đò đời lạc lối
má xuân thì thương lắm nét phôi pha...
Chân nặng lòng giữa hai lối bướm hoa
sông vẫn chảy chia nhau về hai ngả
gọi tên em trước nỗi niềm hoa cỏ
nhớ thương người mây gió có biết chăng !
P.T.M
Đã đăng báo Phụ Nữ Chủ nhật số 10/ 14-3-04
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 252
Từ: 29.10.2004
Trạng thái: offline
Lặng nghe em thỏ thẻ
Câu thương yêu hôm xưa
Em nói thầm đủ khẽ
Để anh nghe cho vừa
Lặng nghe em - hơi thở
Từ phút giây ngọt ngào
Nhè nhẹ thôi anh đỡ
Dồn dập hồn lao đao
Lặng nghe em -yên tịnh
Du dương mộng chập chờn
Cơn mê vừa chợt tỉnh
Anh chìm trong cô đơn
đây là trang web của em mong mọi người ghé tham quan
http://crazynicholas.now.nu/
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 311
Từ: 06.11.2004
Trạng thái: offline
Hoa mùa xuân rực rỡ
em đi lễ chùa này
thương thầm em từ độ
gió đưa cành sương lay...
Mai vàng khoe sắc thắm
đàn bướm nhởn nhơ vui
nụ tầm xuân hé mở
nỗi riêng ai ngậm ngùi...
Thương người vai áo mỏng
mùa đông lạnh vô cùng
thân cò em lặn lội
đò theo người sang sông..!
Mùa dâng tràn hương thắm
hoa vương kín dòng sông
đò thôi không về nữa
bến xưa xác xao lòng...
Lá vàng rơi lã chã
tiếng chuông buồn ngân đưa
giờ, hai người hai ngả
nhớ nhung sao cho vừa...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 252
Từ: 29.10.2004
Trạng thái: offline
Đưa em về tôi chọn đường xa nhất
Đón em sang tôi lựa ngõ thật gần
Hoa cỏ lối vào như ngại gió
Nắng trên cành bóng rợp phủ đầy sân
đây là trang web của em mong mọi người ghé tham quan
http://crazynicholas.now.nu/
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 252
Từ: 29.10.2004
Trạng thái: offline
Bao đêm dài suy nghĩ
U uẩn cuộc đời ta
Ôm ấp từng ngày tháng
Nghe đau khổ đi qua.
Em còn nhớ hay quên
Mỗi kỷ niệm đã qua
Đang vào trong luyến tiếc
Ảo ảnh về đôi ta.
Rồi khi tình phôi pha
Anh làm người ở lại
Để tự nhủ với lòng
Iêu để rồi chia xa ......
đây là trang web của em mong mọi người ghé tham quan
http://crazynicholas.now.nu/
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 311
Từ: 06.11.2004
Trạng thái: offline
Tình yêu nếu để chia xa
lửa dâng hoa gạo tháng ba...tiếc người !
đêm yêu lơi lả câu cười
bước yêu cuối đất cùng trời vẫn yêu...
Chiều vàng cõng nắng liêu xiêu
sợ mưa bạt gót...ít nhiều gian truân
bến người...gội tóc hồng nhan
lụa khoe thân nõn rộn ràng...gió đông !
★
★
★
★
★
0