📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

ĐÀ LẠT VỚI LÁ THÔNG BAY

0 trả lời, 1.105 lượt xem — Trang 1 / 1
Mong em về thăm lễ hội trăm năm
trời Đà Lạt cuối mùa đông buốt giá
vầng trăng nghiêng soi mặt hồ yên ả
gió giao duyên xao xác cánh thông già !

dõi bước người lòng nặng mấy mùa qua
hồn thi tứ ngập ngừng theo câu chữ
ai còn luyến thương chút tình xưa cũ ?
lệ nhớ nhung nào hoen mắt biếc xoay quanh...

Hạt sương buồn rơi mặn cánh môi trong
lòng nhi nữ chạnh đường xa the thắt
để cành tôi những nỗi đau trầm mặc
đợi em về đơm nở nụ xuân tươi...

Mây qua ngàn đêm phố núi khơi vơi
hình bóng cũ giận hờn trong đáy cốc
Đà Lạt trong tôi vẫn tình yêu đơn độc
nhớ thương người xao xác lá thông bay...

P.T.M
Đăng báo Phụ Nữ chủ nhật số 2 /11-1-2004
Đăng nhập để trả lời
0