📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

PHỐ SƯƠNG

0 trả lời, 1.208 lượt xem — Trang 1 / 1
Chập chùng đồi núi và sương
sương gieo đẫm mắt con đường tình yêu
em thơm thảo giọt xuân chiều
thông nghiêng lơi lả dặt dìu trăng tôi...

Hoa tình nở đoá tinh khôi
Nụ trinh đá vã mồ hôi mỡ màng
yêu từ em thuở hồng hoang
trăng hanh hao có nhỡ nhàng bước quê !

Tôi bên này nhớ bên tê
rừng lơ thơ nắng chiều đê mê tình
sương qua phố núi chạnh mình
nhớ thương đau đáu một hình bóng ai !

P.T.M
Đăng báo Phụ nữ chủ nhật số 42/24-10-2004
Đăng nhập để trả lời
0