📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

XA TRƯỜNG

1 trả lời, 1.348 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2004-11-25 16:20:31phan thanh minh>
Từ nay xa cách mái trường ơi
ta sẽ phiêu lưu một góc trời
nhớ bạn thương thầy xin hoài niệm
nặng lòng chân bước lúc chia phôi...

Nhớ mái tóc thề hương thuỷ tiên
nhớ mây chiều nhè nhẹ êm êm
môi hồng thương quá...em áo trắng
biết gửi về đâu giọt hương nguyền !

Trăng gói theo em nét lụa là
hoa nhường nguyệt thẹn dáng kiêu sa
lòng xuân e ấp nhiều mơ mộng
thương tiếc đời ta...kém tài hoa !

Em giữ giùm ta một khoảnh sân
hương thu man mác đoá bồ quân
nhặt cành hoa phượng rơi đầu ngõ
xin chút hương thầm tới cố nhân...

P.T.M
Đăng nhập để trả lời
0

.........
Hà Nội vàng, phượng phố thân quen
đêm lạc lõng hàng hoa Xưa trăng trắng
Hà Nội bên em...ngày tóc mai dài vắn
đành trói chân tôi : giọt nước mắt xuân thì
Hà Nội ngọt ngào
ánh mắt
làn mi...


P.T.M

Đăng nhập để trả lời
0