📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

ĐOÁ HƯ VÔ

2 trả lời, 1.161 lượt xem — Trang 1 / 1

Hoa biết nhớ từ lúc đầu môi chạm
trăng đăm chiêu từ độ gió giao mùa
em óng ả từ lần nghiêng tóc gội
sông lặng thầm gửi nhớ vu vơ...

Xin chút nắng sưởi mây tình xa tắp
biển cô liêu nằm đợi sóng hoàng hôn
em để nhớ trôi qua miền thơ dại
ngẩn ngơ sương...đêm lặng lẽ vai buồn !

Lá sẽ rụng từ mùa thay áo mới
mưa sang sông không giữ nhịp đợi chờ
thuyền xa cách có lẽ nào quay lại
nụ ân tình đang nở đoá hư vô...

P.T.M
Đăng nhập để trả lời
0

''Nụ ân tình đang nở Đóa Hư Vô...[sm=rose.gif]''


Ôi ! Sao mà nghe nhẹ nhàng - huyền diệu !


NN_DT
Đăng nhập để trả lời
0


Người thương...hồn ngẩn ngơ đâu
người tìm...canh cánh nỗi sầu tương tư !

Đăng nhập để trả lời
0