📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Ước...

2 trả lời, 1.301 lượt xem — Trang 1 / 1
Ước gì ta có chiếc đủa thần
Để ta hóa phép làm Nam nhân
Hay là bướm trắng cho em giỡn
Nắm bắt đùa vui giữa cõi trần.

NươngNương_DễThương

Blog_vdn
Đăng nhập để trả lời
0

Bướm trắng thì em đã có rồi
nhưng mà hẻo lắm bạn mình ơi
thời nay phù phép cần chi đũa
đổi trắng thay đen...dễ quá trời !!!

P.T.M
Đăng nhập để trả lời
0


Đổi

chẳng thích làm anh chẳng thích ông
muốn thành nghiệp chủ muốn vô công ?
đành thôi xin đổi văn ra thị
một nhát phăng ngang xẻ giữa dòng
.........
Đăng nhập để trả lời
0