3.384 trả lời, 358.348 lượt xem —
Trang 100 / 113
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#2971 —
21.03.2008 01:19
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-26 14:06:31ThanhThanhKhiet>
Đôi Mắt
Một Tia chớp
Một ngôi sao
Một tia sáng
Không
Đó là đôi mắt
Đẹp nghìn lần
Một tia chớp
Môt ngôi sao
Một tia sáng
Đôi mắt rực cháy
Phút tình yêu vừa chớm
Cho suốt đời
Tắt ngấm những ước mơ
T.T.K..26/3/2008.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#2974 —
15.02.2012 03:57
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-02-15 04:04:42ThanhThanhKhiet>
Trích đoạn: Đình Thế
Hôm nay tôi trở về nhà
Có ai ghé đến, sao mà thờ ơ
Để tên, để cả mong chờ
Làm tôi ngơ ngẩn dại khờ vì ai
Nên ghé thăm, nhắn đôi lời
Rằng tôi đang đợi cái người ghé thăm
Và như có chút nhớ thầm...
Tôi gặp lại...
Chiêc tầu xưa quen biết
Do kỷ niêm mà ...
bâng khuâng
Da diết
mến thương
Tôi biết
Tầu đã băng với tất cả sức mình
Và len lỏi trăm ngàn nẻo xa khơi
Trên mình nay còn gánh nặng
một dòng trôi !
Tầu ơi,
Trái tịm tôi vẫn đập
Như tầu gấp gấp về ga
Nhưng trời ạ
Tháng ngày đi nhanh quá
Khoá vạn năng
Không phanh được
Thời gian đã bước
Ơ tiếng còi khi xưa nghe tha thiết
Gọi ngưới đi , đến chắp yêu thương
Nay còi thét ngân vang
Như bon dội , trên bong tầu
Vỡ đổ tan hoang
Ôi những con đường , Lấm bụi đau thương
Thanh Thanh Khiết
DT ơi ! lâu quá DT kg online TTK kéo trang của DT lên nè .
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 22
Từ: 16.09.2008
Trạng thái: offline
Thơ Thanh Thanh Khiết rất nhẹ nhàng và tinh tế.
Hãy yêu quý kẻ thù và cầu nguyện cho nó!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 55
Từ: 10.07.2007
Trạng thái: offline
( Ghé lại nhà bạn thăm chơi xin mạo muội đề thơ)
KHÔNG ĐỀ
Em còn mộng thấy sông trăng?
Thuyền Hàn lạc nhịp cung đàn lên ngôi
Ô hay. trăm sự cũng rồi !
Mà sao má thắm chưa nguôi lạnh lùng
Ngũ say bỏ mặc thế gian
Còn anh ngồi đợi đêm vàng vỡ mau...
Thi Rãng
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 60
Từ: 04.09.2007
Trạng thái: offline
Trong muôn ngàn triệu vì sao
Em dành riêng ánh sao nào cho anh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.077
Từ: 15.11.2008
Trạng thái: offline
#2978 —
24.11.2008 01:49
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-24 01:52:23nhatran89>
Trích đoạn: TUAN_ANH
Trong muôn ngàn triệu vì sao
Em dành riêng ánh sao nào cho anh
TUAN_ANH
Muôn ngàn ngàn triệu vì sao
Bơ vơ lạc lõng ẩn vào hư không
Tim lòng vờ mãi ngóng trông
Tình thư loạn khúc còn mong ai về!
Sao khuê rồi lại sao khuê
Sao nào em lại lấy về cho anh?
-nt-
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Cuối thu
Cuối thu lãng đãng ánh trăng mờ
Hoa cỏ còn lưu chút ngẩn ngơ
Sương thu rớt xuống sui lòng nhớ
Đêm thu thả lạnh gọi mộng mơ
Bút hoa tung cánh rồng bay lượn
Nghiên thơm đưa mực đẹp ý thơ
Tặng người thương nhớ còn xa cách
Nhắn gửi lời riêng…em mãi chờ
T.T.K.24.11.2008
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#2982 —
26.11.2008 02:21
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-26 02:24:16ThanhThanhKhiet>
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#2983 —
26.11.2008 06:56
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-27 09:11:55ThanhThanhKhiet>
Tan tành….
Ra ràng nao nức chút ngu ngơ
Bay tít trời cao với mộng mơ
Khoảng trống mênh mông trong gió bão
Vục sâu hun hút có đâu ngờ
Vòng tay tổ ấm đang bao bọc
Lòng cạn dạ non chẳng biết chờ…
Thương quá chim non đời ngắn ngủi
Tan tành mộng ảo một giấc mơ !
T.T.K.26.11.2008
Vịnh Chim Ưng
Một cõi trời riêng vẫn ngóng chờ
Ưng điêu bạch phát chẳng còn thơ
Gió bão mênh mông cười ngạo thế
Vực sâu hun hút liếc thờ ơ
Vòng tay tổ ấm đâu cần bọc
Lũ sẻ nhìn lên sợ ngẩn ngơ
Anh hùng dưới thế thường cô độc
Vẫy cánh rung rinh cả cuộc cờ
MNB gửi qua
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.778
Từ: 21.09.2007
Trạng thái: offline
#2984 —
26.11.2008 17:56
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-26 17:57:18CTT>
Có phải em ...?
Có phải em cuộc đời luôn thử thách
Bởi kiếp trước...
..........lỡ nợ vay thật nhiều
Có phải em cuộc đời luôn "bừa bộn"
Hay tại em ...
Đặt mình mãi đa đoan
Có phải em ...khi yêu rồi chợt hiểu
Niềm đau đâu chỉ cho riêng mình
Cả cho anh, và...
Cho những ai sống thật ..!
Chân Trời Tím.
(Hôm giờ không ghé nhà chị...chị vẫn khỏe chứ....Chúc chị mãi vui..)

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#2989 —
27.11.2008 11:03
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-27 17:01:14ThanhThanhKhiet>
Ba roi
Tay mẹ vừa giơ cao
Con khóc oà mẹ nói
Mẹ đã đánh đâu nào
Làm sao mà phải khóc
Roi thứ nhất xuống rồi
Con thấy ít đau thôi
nhưng mẹ ngồi buồn lặng
Mắt mung lung xa vời
Roi thứ hai xuống tới
Con la khóc vang trời
Roi quất vào lòng mẹ
Nước mắt người rơi rơi
Roi thứ ba vừa tới
Con xin mẹ …mẹ ơi
Con hứa không hư nữa
Con muốn mẹ chỉ cười ….
T.T.K.27.11.2008

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#2992 —
28.11.2008 06:28
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-28 15:30:47ThanhThanhKhiet>
Xanh mùa
Tình đã khóc cho mùa xanh lá
Mầm yêu non, dòng lệ cuốn trôi
Mênh mông khoảng trống chơi vơi
Ai ơi! tìm lại, trả tôi …xanh mùa…
T.T.K.28.11.2008
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#2993 —
28.11.2008 12:19
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-28 13:58:28ThanhThanhKhiet>
Sợi buồn
Em đan chiếc áo mùa đông lạnh
Bằng sợi buồn mong mảnh tình trao
Tim em, giá buốt lệ trào
Mà sao lòng chẳng phút nào nguôi ngoai….
T.T.K.28.11.2008
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Tìm vui
Hoàng hôn nhặt nắng để ươm vui
Mây vẫn giăng giăng một góc trời
Nặng lòng mở lối vào đêm tối
Thả hồn cho mộng lững lờ trôi
Hồn trôi tha thẩn gặp một người
Rất gần mà cũng rất xa xôi
Chập chờn giấc mộng liêu trai ấy
Hương thơm ngao ngát khắp nơi nơi
Ai như hình bóng của một người
Đã gặp đâu rồi không rô mặt
Bâng khuâng ngơ ngác dạ chơi vơi
Người ấy hỏi em có tìm vui…
Nức nở trong mơ tiếng sụt sùi
Tỉnh rồi nước mắt còn rơi rơi…
Thì ra tiếng nói người trong mộng
Là những dòng thơ viết tặng …lòng
T.T.K.28.11.2008
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 182
Từ: 22.08.2008
Trạng thái: offline
Ước làm chi
Tôi ước có thể gần bên anh
Cùng nhau ru một giấc mơ xanh
Ánh mắt ta sẽ chìm trong mộng
Ước giữ được anh từ bấy lâu
Bước qua nơi ấy một cây cầu
Lòng vương không ngỏ để đáy sâu
Ước chi đừng gặp buổi ban đầu
Chực riện lời nói một bóng hình
Ước gì đừng mãi tủi / buồn dầu
Trong lòng yên phận kiếp sang sông
Ước cho ngày tháng đừng say mộng
Hư vô / không thực / ước làm chi
Cuộc sống này thiên biến bất kỳ
Lời ước ta có được mấy khi
Hãy tỉnh đi dù hư hay thực
Đường đời trần trụi / hãy yêu thương .
Chuông gió
Chào TTK em ghé qua thăm nhà huynh, thơ của huynh đọc hay thật là hay, vao thăm mà lạc cả lối về, bắt đền huynh đưa em về đấy... huuuuuuuuuuu
. Chúc TTK vui nhiều nhé, và sáng tác đều
Hạnh phúc khó tìm nhưng dễ đánh mất.
CHUÔNG GIÓ
Người xa làm trái tim ta chết
Phút hồn còn quạnh quẽ tái tê
Giọt lệ khô khoé mắt ta về
Đi hay ở _ Ta còn chờ đợi ai
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
quote:
Trích đoạn: nguyễn thế duyên
Nhớ trăng thu
Thu hết, đông sang, trăng thu lặn
Bao giờ mới gặp lại trăng thu?
Một năm-Chao ơi lâu quá
Một mình ta đến tắm bên hồ
Nước lạnh, gió đông càng lạnh
Vầng trăng đông lạnh cóng cả trời đêm
ai cũng bảo vẫn là vầng trăng ấy
Chỉ mình ta là không chịu tin
Trăng của ta khác với trăng mùa đông
Trăng thu sáng còn trăng đông lại tối
Một năm nữa khi thu về ta hỏi
Trăng thu ơi em có nhớ ta không?
Hết đông, hết xuân hết hạ
Ba mùa dài dằng dặc mới đến thu
Thu mong đợi,thu thương thu nhớ
Một mảnh trăng thu đến tắm bên hồ
Đợi ba mùa để gặp được một mùa
Ba mùa đợi là ba mùa thơ chết
Em ở đâu? trăng thu em có biết
Ta đang dùng thơ để chắn lối đông về
Ba mùa dồn lại dài ghê
Bao giờ một mảnh trăng thề treo cao
Hà nội 30-10-2008
Lâu không gặp nhân qua đây viết tặng cô bạn một bài thơ. Chúc mạnh khỏe và hạnh phúc
-------------------
Hai bạn ơi
TTK có bài "Trăng sáng" mang giao lưu với hai bạn nè
Chúc vui , hạnh phúc
Trăng Sáng
Trăng sáng đến ngất ngây
Lay động hồn thi sỹ
Đêm rằm trăng tròn đầy
Dát vàng vào ánh sáng
Trăng đi theo gió bay
Đứng đâu nhìn vẫn thấy
Khi trời mưa rây rây
Trăng tìm mây nghiêng nấp
Trăng tưới xuống vườn cây
Lá hoa đùa vui sướng
Vào những đêm trăng sáng
Như thoang thoáng hương bay
Có đêm trăng hao gầy
Mặt hồ mờ in bóng
Ngắm trăng em mê say
Lòng đầy niềm vui sống
Anh có giống như trăng
Sao rằm em dậy sóng
T.T.K.30.11.2008
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.708
Từ: 22.11.2007
Trạng thái: offline
Trích đoạn: nguyễn thế duyên
Nghèo
Trở tháng đông về lạnh lắm đây
Mái tranh hư nát gió vào đầy
Một mình vò võ ,trong đêm lạnh
Thân chiếc – bóng côi– phận trắng tay
Ngưới cũ ở đâu nay có biết
Tình xưa dù hiểu ngại tỏ bầy
Nhà nghèo cảnh xác nên im lặng
Để lỡ cành duyên đã nặng đầy
T.T.K.27.11.2008
Nghèo gì cũng chẳng sợ
Sợ mỗi nghèo tình thôi
Tiền mình tôi kiếm được
Tình kiếm đâu mình tôi
Tiền một tháng tiêu hết
Tình bao giờ sẽ tan?
Bầu trời sao nhỏ vậy?
Làm rũ cánh đại bàng
Thanh Thanh Khiết ơi, lâu rồi mình không ghé vào đây, ban có khoẻ không?
Túi em, tiền chẳng một đồng
Nhưng em chan chứa một lòng yêu thương
★
★
★
★
★
0