3.384 trả lời, 358.527 lượt xem —
Trang 59 / 113
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#1742 —
05.10.2009 04:21
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-05 11:57:15ThanhThanhKhiet>
Trích đoạn: vitchetduoi
cô thành thanh khiết tuyết tan mơ
cúc lạc chiều thu áo tím mờ
đôi dòng lẻ nhịp vườn thi nhã
lạc bước tặng người mấy vần thơ
VCD
Mơ
Chân ai lạc bước đến vườn thơ
Thấp thoáng nghiêng soi dưới ánh mờ
Thả chữ đôi vần câu xướng hoạ
Lời hay ý đẹp gọi hồn mơ !
T.T.K.5.9.2009
[/align]
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Vần thơ
Cùng nhau xướng hoạ dưới trăng mờ
Bến mộng lao xao thơm giấc mơ
Rót chén ly say vào nguyệt lặng
Hoa lòng dệt tặng những vần thơ
T.T.K.7.10.2009
[/align]
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#1745 —
07.10.2009 08:32
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-07 08:34:10ThanhThanhKhiet>
Trích đoạn: kimrbl
Vần thơ
Cùng nhau xướng hoạ dưới trăng mờ
Bến mộng lao xao thơm giấc mơ
Rót chén ly say vào nguyệt lặng
Hoa lòng dệt tặng những vần thơ
T.T.K.7.10.2009
[/align]
Đối ẩm họa thơ dưới trăng mờ
Rủ nhau bay bổng chốn mộng mơ
Lặng im giấu điều ai cũng hiểu
Đâu chỉ đắm say những vần thơ...![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
kimrbl
Một chút
Một chút tình thơ một chút tình
Sao như mắc nợ đến ba sinh
Quậy nát hồn mình cho dậy sóng
Đêm đêm vẫn chỉ bóng ôm mình
T.T.K.7.10.2009
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Hoa lòng
Lặng lẽ hoa xuân mở cánh hồng
Ong đùa bướm cũng ngẩn ngơ trông
Hương thơm thoảng nhẹ trong vườn mộng
Quân tử dừng chân xao xuyến lòng
T.T.K.8.10.2009
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#1751 —
15.10.2009 05:15
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-15 05:18:33ThanhThanhKhiet>
Giang Linh
...........
Mùa thu xưa nay mãi dâng trào
Ta hẹn gặp bừng xanh đôi mắt
Tri kỷ đâu hay chút nhớ xanh xao?
Lặng lẽ chờ từng cơn ruột thắt........
Giang Linh
Thu muộn
Thu muộn đổ loang vạt nắng chiểu
Lao xao liễu rủ gió vờn theo
Muốn về nhặt lại mùa yêu cũ
Chỉ sợ tim mình nhói nỗi đau
T.T.K.15.10.2009
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 714
Từ: 04.04.2009
Trạng thái: offline
Thu muộn
Thu muộn đổ loang vạt nắng chiểu
Lao xao liễu rủ gió vờn theo
Muốn về nhặt lại mùa yêu cũ
Chỉ sợ tim mình nhói nỗi đau
T.T.K.15.10.2009
Trăng thu rọi ngòai hiên ngơ ngác
Bóng hàng cây tha thướt đu đưa
Ngỡ là hình bóng người xưa
Chập chờn dưới ánh trăng mờ hắt hiu !
SH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Cùng bạn tri âm
Hội ngộ nơi đây chung một nhà
Niềm vui tri kỷ ngát hồn ta
Giao lưu thả chữ nốt trầm bổng
Xướng hoạ gieo vần ngọt tiếng ca
Biển bắc ngăn sông mờ in bóng
Bờ nam núi cách dáng nhạt nhoà
Ngày ngày trải bút trên phím nét
Cũng đậm tình thân chẳng thấy xa
T.T.K.8.10.2009
[/align]
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Nhâm tý
“Lưỡng thuỷ thuỷ kiệt”
Trời già nghiệt ngã thử nhau chơi
Đứng sóng can chi nhâm tý rồi
Bến nước bơi bơi bao vất vả
Dòng đời lội lội sóng luôn nhồi
Hoa hèn mãi với tìm câu chữ
Cỏ mọn luôn chòi thơ tứ vui
Các bác thương tình con trẻ nhé
Xin luôn dẫn dắt để cùng chơi
T.T.K.9.10.2009
[/align]
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Mong
Quê người đất lạ đã luôn mơ
Cặp bến thuyền trăng ước nguyện chờ
Náo nức trao tình trong bóng nguyệt
Nghê thường dạ khúc ghép duyên thơ
T.T.K.11.10.2009
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
không trọn
Duyên thơ không trọn phải chia ly
Bến nước Tầm Dương nhớ nhung gì?
Giang châu Tư Mã đầm áo lệ
Tì Bà Hành khúc mãi còn ghi.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#1759 —
11.10.2009 16:25
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-11 16:26:54ThanhThanhKhiet>
Trích đoạn: nguyenngoat
không trọn
Duyên thơ không trọn phải chia ly
Bến nước Tầm Dương nhớ nhung gì?
Giang châu Tư Mã đầm áo lệ
Tì Bà Hành khúc mãi còn ghi.
Tì Bà hành khúc mãi Còn Ghi "NN"
Họ Bạch thi nhân xót những gì?
Giọt lệ Tiêu Tương rơi lã chã
Ngậm ngùi tài - sắc buổi chia ly
T.T.K.11.10.2009
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.805
Từ: 09.07.2008
Trạng thái: offline
Mong
Quê người đất lạ đã luôn mơ
Cặp bến thuyền trăng ước nguyện chờ
Náo nức trao tình trong bóng nguyệt
Nghê thường dạ khúc ghép duyên thơ
T.T.K.11.10.2009
Yêu người có kẻ đã luôn mơ
Tình nghĩa trầu cau mãi đợi chờ
Thục nữ ẩn mình trong mộng ảo
Để tình giang dở những vần thơ...
kimrbl
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 210
Từ: 22.08.2009
Trạng thái: offline
#1762 —
30.09.2009 18:41
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-30 18:42:54kine>
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: kine
Tâm Sự
Niềm riêng dấu kín đáy tim hồng
Phận đã an bài chẳng ước mong
Nắng đến mây bay màu vẫn sáng
Mưa về gió cuốn nước đâu trong
An nhiên thả chữ đưa tâm sự
Tự tại gieo vần ngỏ tấc lòng
Kết bạn tình thơ xa vạn nẻo
Dòng thương thắm nghĩa vẫn say nồng
T.T.K.27.9.2009
LẼ DUYÊN
Dòng thương ai rót đời chếnh choáng,
Nghĩa nặng tình thâm thấp thoáng mơ.
Tình xa ai mãi vấn vương chờ,
Niềm riêng chôn dấu niềm mong nhớ.
Hỏi tình ai rắc mãi miền thơ ?
Lẽ duyên tại phận ta bơ vơ ?
Mưa gió xô ai xa vạn nẻo,
Trống vắng lòng ta xót dại khờ .
KINE.29.09.2009
Dại khờ
Đã trót yêu thơ nên mộng mơ
Hồn bay lơ lửng đến ngu ngơ
Định số an bài đành chịu vậy
Nhánh ngã cành nghiêng mãi dại khờ
T.T.K.30.9.2009
Yêu em đâu phải là mơ
Yêu em mượn chút tình thơ thay lời
Với tay đảo ngược số trời
Thay duyên đổi phận một thời ngao du
Yêu người ? ? ?
TTK àh, em viết tiếp nhé !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#1763 —
03.10.2009 07:15
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-03 07:17:48ThanhThanhKhiet>
Dại khờ
Đã trót yêu thơ nên mộng mơ
Hồn bay lơ lửng đến ngu ngơ
Định số an bài đành chịu vậy
Nhánh ngã cành nghiêng mãi dại khờ
T.T.K.30.9.2009
Yêu em đâu phải là mơ "kine"
Yêu em mượn chút tình thơ thay lời
Với tay đảo ngược số trời
Thay duyên đổi phận một thời ngao du
Yêu người "như nắng mùa thu
Dòng thơ đẹp mãi lời ru ngọt ngào
Nắng thu gọi nhớ lao xao
Dòng mơ gửi gió dạt dào tri âm
Xin là nghĩa trọng tình thâm
Gieo vần xướng hoạ cát lầm cũng theo…"
T.T.K.3.9.2009
TTK nối theo mong muốn của kine rồi nè. Chúc kine vui[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.212
Từ: 26.01.2009
Trạng thái: offline
Ghé vườn thơ ban để dạo chơi,thì ra thơ chổ nào cũng thi vị,lần nữa
cám ơn TTK đã ghé thăm vườn thơ tôi có gì cứ thẳng thắng góp ý
với tôi nhé.thân ái
ngã du tử
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.176
Từ: 01.05.2008
Trạng thái: offline
Đính kèm (1)
y.Hi.Em bé dễ thương quá,giống TK lúc nhỏ nhỉ.Mà nè,như thế thì em bé thấy hết chúng mình....rồi còn gì.
DTT ơi sao mà ngốc thế. Một bài thơ tha thiết thế đính kèm với một đứa bé mà lại bảo "Em bé thấy hết chúng mình rồi còn gì" Đại ngốc! Làm gì mà người ta chẳng giận không thèm vào nữa. Màg giấy bút ra Hà nội tôn tôi làm sư phụ đi may ra mới khôn lên đưộc
★
★
★
★
★
0