3.384 trả lời, 358.495 lượt xem —
Trang 71 / 113
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#2102 —
07.03.2010 16:13
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-07 18:51:46ThanhThanhKhiet>
Thanh Thanh Khiết chân thành cám ơn bạn ATT. SD . Thuỵ Du.cùng chị Liên Thơ đã ghé tệ xá em.Xin chúc vui
Tri âm
Hội ngộ nơi đây chung một nhà
Niềm vui tri kỷ đậm tình ta
Gieo vần bến mộng xanh màu lá
Thả chữ bờ mơ đỏ sắc hoa
Biển bắc sông ngăn che nắng trải
Trời nam núi cách phủ sương sa
Ngày ngày lượn bút trên bàn “ nét”
Cũng đậm tình thân chẳng thấy xa
Thanh Thanh Khiết
7.3.2010
[/align]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 714
Từ: 04.04.2009
Trạng thái: offline
#2103 —
07.03.2010 17:08
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-08 01:55:52Saohom42>
Tặng Khiết bình hoa xinh xắn nhân ngày Phụ nữ Mùng 8 Tháng 3. Chúc bạn khoẻ, vui !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.833
Từ: 14.11.2007
Trạng thái: offline
Nhiều quá nên quên TTK... hihi...Nhưng chưa muộn vẫn 08-3 nên hoa còn tươi hihi...
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Lỡ hẹn
Sao anh lỡ hẹn đêm qua
Mênh mang nỗi nhớ làm hoa cũng buồn
Mây đen chớp giật trên nguồn
Trăng về ngủ sớm chạy luồn trong mây
Để mình em đứng nơi đây
Đợi anh lòng những chất đầy hoang mang
……….
Thanh Thanh Khiết
9.3.2010
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Lỗi hẹn
Nỗi nhớ trào dâng trong tái tê
Bới tung lời hẹn gọi anh về
Uống cạn ly sầu trong quạnh vắng
Hoàng hôn ngả bóng buồn lê thê
Thanh Thanh Khiết
8.3.2010
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Xuân đến
Xuân nay thắm biếc thiết tha sao
Tết đến ngàn hoa vội nở chào
Trông nắng hồng vàng ôm gió lộng
Nhìn mây cúc tím với trời cao
Bờ tre lá khép reo xào xạc
Khóm trúc cành vươn vẫy dạt dào
Rượu ngọt tràn ly vui đón tết
Nhà nhà hồ hởi dạ nao nao
Thanh Thanh Khiết
11.3.2010
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 500
Từ: 01.08.2009
Trạng thái: offline
Phố mình
Hỏng phải bệnh tim mà bệnh đầu
Ngồi lâu tăng cể lại thêm sầu
Tăng cể thì sao mà leo núi
Đành nấu đường đen thành dắc hầu
Muốn lắm lên lều gặp bạn chơi
Mà lo ngoài miệng bạn không mời
chỉ nghe bạn viết về P H
Chân ra tới cửa ,lòng xẹp hơi
Phố núi ngưới ta đẹp thấy mồ
Phố mình xưa ấy chắc giờ khô
Khô quá hỏi ra ôi thành khổ
Hỏng hỏi làm sao biết ở mô
cs
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#2111 —
13.03.2010 18:39
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-13 18:43:47ThanhThanhKhiet>
Trích đoạn: cosiaus
Phố mình
Hỏng phải bệnh tim mà bệnh đầu
Ngồi lâu tăng cể lại thêm sầu
Tăng cể thì sao mà leo núi
Đành nấu đường đen thành dắc hầu
Muốn lắm lên lều gặp bạn chơi
Mà lo ngoài miệng bạn không mời
chỉ nghe bạn viết về P H
Chân ra tới cửa ,lòng xẹp hơi
Phố núi ngưới ta đẹp thấy mồ
Phố mình xưa ấy chắc giờ khô
Khô quá hỏi ra ôi thành khổ
Hỏng hỏi làm sao biết ở mô
cs
Bạn thơ
Bệnh tim là của nàng thơ
Những dòng mơ cứ vu vơ mỗi ngày
Khi buồn uống giọt đắng cay
Khi vui gửi chút mê say …Phượng Hồng
Phượng Hồng đỏ thắm nơi lòng
Từ ngày thơ ấu giờ không lối về
Thời gian chắn bước sơn khê
Hoàng hôn vào tối đã kề còn đâu !
Xin đừng để bệnh trong đầu
Niềm tin rơi mất lòng đâu an hoà
Người lên phố núi ngàn hoa
Thâm tình đã sẵn đường xa lo gì
Lều thơ gần thác Cam Ly
Rẽ về tay phải cứ đi thẳng đường
Dã Quỳ rẽ lối dẫn đường
Vòng quanh leo tít đá nhường cho đi
Bao giờ gặp dậu Tường Vi
Cổng chào đón khách đấy thì lều thơ
Sương mù lất phấp như mơ
Quanh năm suốt tháng che mờ mái tranh
Tiểu nữ là một chủ nhân
Giống Chung Vô Diệm mưòi phần đó cơ
Chỉ vì duyên nợ văn thơ
Dựng lều trên núi mộng mơ quên đời
Rộng lòng chiếu cố kính mời
Rượu cần luôn sẵn đón người bạn thơ
Thanh Thanh Khiết
13.3.2010
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#2112 —
14.03.2010 10:34
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-14 17:33:08ThanhThanhKhiet>
Bốn mùa
Dòng đời xuân đến – xuân qua
Hạ hồng cánh phượng nhạt nhoà trong mưa
Thu buồn khơi mộng bến xưa
Nỗi niềm thổn thức đông vừa ghé ngang
Ngỡ ngàng xuân lại đã sang
Bốn mùa lui trở vội vàng như mơ
Tháng năm chỉ những đợi chờ
Thoáng qua đã thấy tóc giờ…đang phai
Đào đỏ nụ - trắng cành mai
Lại mùa xuân nữa rạch vài …nếp nhăn
ThanhThanhKhiết
14.3.20.2010
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Tự cảm
Nhớ bạn mài nghiên chọn bút lông
Bao ngày viết mãi bút toè bông
Thi nhân tri kỷ xôn xao dạ
Kẻ sỹ tri âm cảm mến lòng
Bóng nước êm đềm thầm luyến nhớ
Dòng mơ réo gọi nỗi niềm mong
Giao lưu xướng hoạ trong xa cách
Vẫn đậm tình thơ ngọt ấm nồng
Thanh Thanh Khiết
Tình thơ
Liên vận
Hãy ghép vào thơ chút ấm nồng
Nối gần xa cách nỗi chờ mong
Vần thơ người viết nôn nao dạ
Nét bút ta rung khắc khoải lòng
Đợi nắng Xuân qua, cành kết trái
Chờ mưa Thu đến, nhánh đơm bông
Nhìn xem thế giới quanh ta đẹp
Vẫn mãi lung linh cảnh sắc hồng
Vi Thông
·
Hoạ bài Tự cảm Thanh Thanh Khiết
Như cánh chim trời đã đủ lông
Bay lên trời thẳm, giữa mây bông
Chu du nam bắc hoài mơ ước
Vươn khắp đông tây nhớ tấm lòng
Đi khắp xứ người thường luyến nhớ
Về bên tổ ấm vẫn hằng mong
Cánh chim không mỏi trong mơ mộng
Tình cảm mang theo vẫn thắm nồng
Phạm thanh Cải
Tri âm
Tình cảm mang theo vẫn thắm nồng
Trời nam biển bắc luôn hoài mong
Nhìn trăng gửi nhớ vui trong dạ
Ngắm nguyệt trao thương thoả tấc lòng
Thả chữ vườn thơ xanh đẹp nụ
Gieo vần ruộng tứ đỏ thơm bông
Tri âm xướng hoạ tâm luôn sáng
Náo nức hồn mơ ửng má hồng
Thanh Thanh Khiết
15.3.2010
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 500
Từ: 01.08.2009
Trạng thái: offline
#2114 —
15.03.2010 11:23
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-16 11:57:30cosiaus>
Hen em ngam trang
Nay co em dang nguoi nho nho
To moi hong sao quen ma do
Đuong khong xa ma đi trat ngo
Đe anh cho anh qua xa lo
Đuong quanh co qua hang phuong đo
Đon chan em than anh trai co
Vài đoi chim sau canh lap lo
Đoi em qua cat tieng liu lo
Nay co em chang cung ten ho
Doi ban tay nam sao ma kho
em luon luon noi nay noi no
con anh yeu ,yeu chẳng đắn đo
troi đem nay mat trang vua lo
anh va em ben nhau cung ngo
em đo anh tim ra con tho
thi cho anh ôm đuoc cai co.(eo)
cs
TTK ráng bỏ dau cho đung nha
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 500
Từ: 01.08.2009
Trạng thái: offline
Tim hết tua
Một chút gió thôi ngọn cỏ đùa
Nổi sầu ta bán có ai mua
Thế gian bao kẻ tin Phật Chúa
Bỏ lại mình ta kẻ bị thua
Một chút gió thôi ngọn cỏ lùa
Nổi sầu chưa bán đã thành chua
Chủ nhật nhà thờ em lể Chúa
Còn anh không đến lạy sân chùa
một chút tình thôi ngại phân bua
năm đi tháng lại chóng già nua
mà trăng với gió ôm nhau múa
hoa lá nhìn quanh dấu thẹn thùa
Một chút tình thôi gặt đúng mùa
cất kín trong lòng chẳng dám đua
chỉ sợ tình em mau vàng úa
thì quả tim anh sẽ hết tua
cs
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#2118 —
18.03.2010 12:54
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-21 16:17:05ThanhThanhKhiet>
Hàng xóm
Ngày xưa mình có xa đâu
Cách giàn hoa giấy gần nhau ngõ dài
Đầu hè mỗi buổi sớm mai
Đã nghe rõ tiếng cả hai nói cười
Vô tư nhặt cánh hoa rơi
Xâu vào thành chuỗi cùng chơi đồ hàng
Thời gian…thu rải lá vàng
Hình như một chút ngỡ ngàng…lặng im
Bồi hồi rối loạn nhịp tim
Chợt nghe xao xuyến khi tìm mắt nhau
Đêm về thao thức canh thâu
Bóng ai thấp thoáng trong đầu thân thương
Bỗng dưng lại thấy vấn vương
Không gian như cũng ngát hương…yêu đời
Thế rồi…ngày tháng…thế rồi
Trăng tròn chia nửa xẻ đôi lối mòn
Người đi hoa cũng héo hon
Kẻ về nhặt lá thu gom dấu giầy
Chiều nay gió thả heo may
Làm cay mắt nhớ những ngày bên nhau
Thanh Thanh Khiết
17.3.2010
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 500
Từ: 01.08.2009
Trạng thái: offline
#2119 —
18.03.2010 14:36
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-19 01:14:12cosiaus>
Vẩn vơ thư quán
Nhân sơn ngồi tính sổ đời
Tính qua tinh lại thấy lời yêu thương
Ai dè là của Liên Hương
Thôn nghèo lạc bước đoạn trường ai ơi
Đường thi xướng hoa kinh mời
Trần gia Hùng Mạnh rong chơi chổ nào
Si Đoan đi hái trăng sao
Hay là giửa những vì sao Vũ Quỳ
Tình em đã phụ Thanh Huy
Đường Thùng gánh mướn Ca li cho rồi
Bui pham về lại quê tôi
Bông lục bình cứ sụp trồi Biển Xanh
Ghen hoài cái chị Thái Anh
Cô Leo mãi mãi là anh nhất mà
Lò đường có kẹo Nhuyển A
Có cô chủ vưa tên là Cali
sản xuất bán tận Paris
Sương Anh đóng gói bao bì tình ê
Bỏ thêm một chút đam mê
Để mà dụ khị nhà quê đó mà
Cá mặn uống nước thấy bà
Hồn lang thang cõi ta bà viễn du
Trăm điều suy nghỉ thụy du
Vần thơ em biết trao ai lu nào
Đỗ Hồng mặt đất khát khao
Nguồn thơ suối Đỗ ào ào đào Nguyên
Chùa mới sư phụ Trạc Tuyền
Câu thơ chợt hiểu Thế Duyên bằng tình
Thí chủ họ Nguyễn Gia Linh
Đàn xưa khảy điệu tứ linh hài hòa
Nguyet Anh trồng thơ ra hoa
Hàn phong đem bán mua toa thuốc lười
James jee cục tác mắc cười
Tiểu an tập …nói năm mười pé an
đâu đây tiếng nấc thương giang
Nổi lòng viển xứ tâm can đứt rồi
Nhỏ ra Giọt lệ đơn côi
Lạc loài tìm tổ tối rồi chim bay
Sao hôm ngơ ngẩn nhớ ai
tình đầu tình cuối chảy dài tiền giang
Nhật Hạ với mùa xuân sang
sầu đau một kiếp ngông ngang dòng đời
Sĩ Tuyên vui thú bên trời
Dã quỳ Thanh Khiết nửa vời suối mơ
Vào hạ kịp đón Trăng thơ
Tình em Hửu Thịnh cứ mơ cho tròn
Buồn vui áo trắng xưa còn
Mùa thu nước mắt mỏi mòn trông ai
dù trong cuộc sống thường ngày
Dũng Trung cũng phải Trần ai đó mà
Lê công đọc lái lông gà
sợ nhất Mẹ đánh thiệt là Hổng Sang
Tan vở ở xứ Hoàng An
Ai ca điệp khúc thời gian…. lẻlòng
Lầu mây trang chủ vi thong
Chim chiều cánh mỏng bềnh bồng mà say
gởi tình theo gió ngàn bay
hoa quỳnh chợt nở đêm nay rồi tàn
khù khờ cơn gió thổi sang
nổi buồn tôi bán cho nàng kim ơi
hoc trò thơ rớt thơ rơi
tóc nâu đã viết hết lời cho ai
mùa xuân nho nhỏ qua tay
một tà lụa trắng trang đài đón đưa
nguyên chi bến ấy ngày xưa
Thiên thu một kiếp sầu ..chưa ai bằng…
Góc vườn hoang vắng trọng văn
Thơ tình hoa nở bằng lăng bên đồi
Hạnh lien hoa cỏ không ngồi
tới dòng suối ngọt thả trôi mộng vàng
Chuông gió ngày trở về ngang
Lạnh đông viển xứ mơ màng tơ duyên
Bầu trời lam nắng vừa xuyên
Thiên trang khóc một tình nghiêng ngã buồn
Gió đùa ngọn cỏ bên truông
kim giang gỏ nhẹ cái chuông tiếng lòng
chút gì để nhớ hay không?
Đã quên một cái tên Lòng nhật quang
Ông nghinh rồi lại ông ngang
Trăng tre một bó Nguyên mang về nhà
Trái tim có lẩn thi ca
Chút tâm tư đó thấy xa mà gần.
Cosiaus
còn thiếu rất nhiều bạn
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#2120 —
19.03.2010 14:35
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-19 15:09:39ThanhThanhKhiet>
Vẩn vơ thư quán
Nhân sơn ngồi tính sổ đời
Tính qua tinh lại thấy lời yêu thương
Ai dè là của Liên Hương
Thôn nghèo lạc bước đoạn trường ai ơi
Đường thi xướng hoa kinh mời
Trần gia Hùng Mạnh rong chơi chổ nào
Si Đoan đi hái trăng sao
Hay là giửa những vì sao Vũ Quỳ
Tình em đã phụ Thanh Huy
Đường Thùng gánh mướn Ca li cho rồi
Bui pham về lại quê tôi
Bông lục bình cứ sụp trồi Biển Xanh
Ghen hoài cái chị Thái Anh
Cô Leo mãi mãi là anh nhất mà
Lò đường có kẹo Nhuyển A
Có cô chủ vưa tên là Cali
sản xuất bán tận Paris
Sương Anh đóng gói bao bì tình ê
Bỏ thêm một chút đam mê
Để mà dụ khị nhà quê đó mà
Cá mặn uống nước thấy bà
Hồn lang thang cõi ta bà viễn du
Trăm điều suy nghỉ thụy du
Vần thơ em biết trao ai lu nào
Đỗ Hồng mặt đất khát khao
Nguồn thơ suối Đỗ ào ào đào Nguyên
Chùa mới sư phụ Trạc Tuyền
Câu thơ chợt hiểu Thế Duyên bằng tình
Thí chủ họ Nguyễn Gia Linh
Đàn xưa khảy điệu tứ linh hài hòa
Nguyet Anh trồng thơ ra hoa
Hàn phong đem bán mua toa thuốc lười
James jee cục tác mắc cười
Tiểu an tập …nói năm mười pé an
đâu đây tiếng nấc thương giang
Nổi lòng viển xứ tâm can đứt rồi
Nhỏ ra Giọt lệ đơn côi
Lạc loài tìm tổ tối rồi chim bay
Sao hôm ngơ ngẩn nhớ ai
tình đầu tình cuối chảy dài tiền giang
Nhật Hạ với mùa xuân sang
sầu đau một kiếp ngông ngang dòng đời
Sĩ Tuyên vui thú bên trời
Dã quỳ Thanh Khiết nửa vời suối mơ
Vào hạ kịp đón Trăng thơ
Tình em Hửu Thịnh cứ mơ cho tròn
Buồn vui áo trắng xưa còn
Mùa thu nước mắt mỏi mòn trông ai
dù trong cuộc sống thường ngày
Dũng Trung cũng phải Trần ai đó mà
Lê công đọc lái lông gà
sợ nhất Mẹ đánh thiệt là Hổng Sang
Tan vở ở xứ Hoàng An
Ai ca điệp khúc thời gian…. lẻlòng
Lầu mây trang chủ vi thong
Chim chiều cánh mỏng bềnh bồng mà say
gởi tình theo gió ngàn bay
hoa quỳnh chợt nở đêm nay rồi tàn
khù khờ cơn gió thổi sang
nổi buồn tôi bán cho nàng kim ơi
hoc trò thơ rớt thơ rơi
tóc nâu đã viết hết lời cho ai
mùa xuân nho nhỏ qua tay
một tà lụa trắng trang đài đón đưa
nguyên chi bến ấy ngày xưa
Thiên thu một kiếp sầu ..chưa ai bằng…
Góc vườn hoang vắng trọng văn
Thơ tình hoa nở bằng lăng bên đồi
Hạnh lien hoa cỏ không ngồi
tới dòng suối ngọt thả trôi mộng vàng
Chuông gió ngày trở về ngang
Lạnh đông viển xứ mơ màng tơ duyên
Bầu trời lam nắng vừa xuyên
Thiên trang khóc một tình nghiêng ngã buồn
Gió đùa ngọn cỏ bên truông
kim giang gỏ nhẹ cái chuông tiếng lòng
chút gì để nhớ hay không?
Đã quên một cái tên Lòng nhật quang
Ông nghinh rồi lại ông ngang
Trăng tre một bó Nguyên mang về nhà
Trái tim có lẩn thi ca
Chút tâm tư đó thấy xa mà gần." SC"
Nén hương yêu có Thuỷ Tiên "TTK"
Còn chàng ThanhTrúc muốn riêng góc trời
Thành Dũng tình cảm chơi vơi
Câu thơ ngòn ngọt như lời mẹ ru
Vườn thơ đầy Ánh trăng thu
Bên Hồ Bảo Nghĩa nguyệt lu cũng tình
Thương yêu mắt biếc Huyền Minh
Dòng mơ day dứt có Đình Thế xưa
Thương yêu biết mấy cho vừa
Nối lời luôn có bến chờ Liên Thơ
Từ tâm Bụi Tím mộng mơ
Đã làm Nguyệt lạnh ngẩn ngơ một thời
Yên Sơn trao mãi nụ cười
Còn như Tứ Trụ mộng đời tăng ni
Trời thu nắng đẹp mà chi
Đã làm nguyenngoat cứ đi lại về
Đinh Phương có tỉnh cơn mê
Sao không thấy nối bài đề thần linh
Tám năm thư quán thâm tình
…….
Thanh Thanh Khiết
19.3.2010
Còn thiếu mời các bạn nối cho vui kỷ niệm tám năm thư quán
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Em sợ
Anh bỏ tình em giữa đảo hoang
Đầy trời cát trắng gió mênh mang
Vắng lặng cô đơn em thấy sợ…
Đêm buồn một bóng lệ hàng hàng
Đêm buồn một bóng lệ hàng hàng
Nỗi nhớ đầy vơi tim nát tan
Cánh chim thăm thẳm mờ xa tắp
Bến hẹn tương phùng …ai cản ngăn ?
Thanh Thanh Khiết
19.3.2010
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Mùa xuân
Mơ màng giọt nắng gió vờn mây
Bướm gọi hoa về vui đắm say
Hà Nội mưa bay đào đỏ khắp
Sài Gòn nắng đổ mai vàng đầy
Hoàng lan hé nhuỵ ngu ngơ lượn
Cúc tím phun hương lơi lả bay
Xuân đến đất lành chim tụ hót
Niềm vui náo nức đẹp bao ngày
Thanh Thanh Khiết
21.3.2010
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 7.552
Từ: 08.12.2007
Trạng thái: offline
Mùa xuân
Mơ màng giọt nắng gió vờn cây
Bướm gọi hoa về vui thắm say
Hà Nội mưa bay đào đỏ khắp
Sài Gòn nắng đổ mai vàng đầy
Hoàng lan hé nhuỵ ngu ngơ lượn
Cúc tím phun hương lơi lả bay
Xuân đến đất lành chim tụ hót
Niềm vui náo nức đẹp bao ngày
Thanh Thanh Khiết
21.3.2010
Cho TTK vui với các bạn chút síu nhé
Hân hạnh được bạn
Thanh Thanh Khiết ghé thăm và cho đọc bài thơ hay , mong bạn ghé chơi thường xuyên cho vui vẻ đầu xuân hân hạnh .....hì hì ....
Phút ban đầu
Nhớ buổi ban đầu hẹn gốc cây
Vui mừng rạo rực mối tình say
Nhờ em chở tiệm trời đang vắng
Ghé bạn làm thơ tủ chứa đầy
Điểm hẹn bâng khuâng lòng mái động
Đến giờ rộn rả tóc thôi bay
Thời gian bỏ lại đồi thông cũ
Kỷ niệm buồn vui với tháng ngày
Vancali 3.21.10
Thân chúc quí bạn ngày chủ nhật vui vẻ ,riêng huynh
Đoạn Trường luôn đẹp lão hì hì ...




Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 85
Từ: 26.04.2008
Trạng thái: offline
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Em sợ
Anh bỏ tình em giữa đảo hoang
Đầy trời cát trắng gió mênh mang
Vắng lặng cô đơn em thấy sợ…
Đêm buồn một bóng lệ hàng hàng
Đêm buồn một bóng lệ hàng hàng
Nỗi nhớ đầy vơi tim nát tan
Cánh chim thăm thẳm mờ xa tắp
Bến hẹn tương phùng …ai cản ngăn ?
Thanh Thanh Khiết
19.3.2010
Đừng sợ
Ai bỏ tình em giữa mênh mang?
Anh sẽ giúp em phủi lệ hàng
Anh sẽ cho em hơi ấm lại
Đuổi mùa đông rét, kéo xuân sang
Đuổi mùa đông rét kéo xuân sang
Lấp trống tim em dẫu muộn màng
Xuân đến xuân đi xuân trở lại
Trả lại cho em giấc mộng vàng.
L.K
Bài thơ của bạn hay lắm tôi hoạ thế được không?
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#2126 —
27.03.2010 02:11
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-27 11:57:48ThanhThanhKhiet>
Chuyện chàng khờ
Từ thời xa xưa ấy
Khi tuổi đẹp như hoa
Sao mà yêu biết mấy
Vô tư luôn hát ca
Mỗi lần tan trường ra
Có ba anh chàng đón
Người này vờ khiêm tốn
Anh kia cực hào hoa
Chỉ có một chàng khờ
Là ta yêu thương nhất
Bởi anh rất thật thà
Mà lại quá ngu ngơ
Chiều buông về mở vở
Đã thấy mấy dòng thơ
Câu chữ cũng vu vơ
Như tâm tình chàng ấy
Hình như hồn lên mây
Mơ mộng đọc tối ngày
Một hôm mẹ nhìn thấy
Giật mình vội dấu ngay
Nhưng tình như men rượu
Ai đâu cần tỏ bày
Cúi đầu chịu hình phạt
Ở nhà mất mấy ngày
Chàng khờ cứ loay hoay
Ném cho cánh thơ bay
Nhưng cổng cây ken dầy
Lời tình say mắc lại...
***
Lá thơ của ngày ấy
Ta vẫn còn giữ đây
Luôn thơm mùi của giấy
Vẫn ướp đầy tuổi hoa
Thanh Thanh Khiết
27.3.2010
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Em và biển
Biển xanh mãi dâng trào
Ôm mộng ước khát khao
Hoá thành bao con sóng
Hôn bờ em ngọt ngào
Biển dang cánh tay mềm
Ầu ơ giấc thâu đêm
Thơm đậm tình muối mặn
Vỗ bờ em dịu êm
Cát bờ luôn trắng tinh
Rực rỡ trước bình minh
Dù trời mưa rồi nắng
Đẹp niềm tin …chung tình
Thanh Thanh Khiết
26.3.2010
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
M ẹ ! Mẹ ơi !!!
Mẹ ơi có biết không ?
Cây xanh mẹ đã trồng
Luôn theo con toả bóng
Còn đây hơi ấm nồng
Ngày xưa mỗi khi té
Líu ríu mẹ nâng lên
Xuýt xoa còn xin lỗi
Con khóc bắt mẹ đền
Rồi con đi vào đời
Luôn gắng mím môi cười
Khi gặp điều trắc trở
Nước mắt người rơi rơi…
Mỗi lần con chợt vui
Mẹ nhìn lòng buồn bã
Lo lắng nhìn xa xôi
Sợ con mình vấp ngã
Ơi ! mẹ ơi ! mẹ ơi !
Mẹ đi tròn năm rồi
Chẳng gì thay được mẹ
Trong nỗi nhớ cút côi
Thanh Thanh Khiết
29.3.2010
★
★
★
★
★
0
Số bài : 9
Từ: 24.10.2009
Trạng thái: offline
#2130 —
08.05.2010 07:45
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-05-09 06:41:01SN>
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet:
M ẹ ! Mẹ ơi !!!
Mẹ ơi có biết không ?
Cây xanh mẹ đã trồng
Luôn theo con toả bóng
Còn đây hơi ấm nồng
Ngày xưa mỗi khi té
Líu ríu mẹ nâng lên
Xuýt xoa còn xin lỗi
Con khóc bắt mẹ đền
Rồi con đi vào đời
Luôn gắng mím môi cười
Khi gặp điều trắc trở
Nước mắt người rơi rơi…
Mỗi lần con chợt vui
Mẹ nhìn lòng buồn bã
Lo lắng nhìn xa xôi
Sợ con mình vấp ngã
Ơi ! mẹ ơi ! mẹ ơi !
Mẹ đi tròn năm rồi
Chẳng gì thay được mẹ
Trong nỗi nhớ cút côi
Thanh Thanh Khiết
29.3.2010
Vành tang cho Mẹ
Một vành tang quấn ngang chào Mẹ
bước đường trần thật lẹ làm sao
thương yêu của Mẹ ngày nào
Thấm vào từng giọt máu đào của con
sn
★
★
★
★
★
0