📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Nguyệt Khúc

2 trả lời, 1.082 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-10-21 19:42:59BĂNG NGUYỆT>
Vịnh Nguyệt

Áo củ lồng mây bóng xẻ tà
Thỏ ngồi giả thuốc giữa gương nga
trong trong một áng tơ mành phủ
bạc bạc đôi dòng khói tủa ra
Trăng sáng hoang khai nương suối tuyết
sao mờ nguyên thủy ẩn sông sa
Nữa đêm thưởng nguyệt đùa mây gió
Lắm khách đa tình vịnh ý hoa

Thưởng Nguyệt
Nhắn khách tri âm thưởng nguyệt chơi
Vun tay múa bút vạn thơ rơi
Giai nhân ngẫu hứng nâng chung tạc
Lãng Tử Say sưa tiếp rượu mời
Gió bạc không làm cho ý lạc
Trăng vàng há dễ bỏ tình lơi
Chơi trăng đố biết trăng bao tuổi
Khoát mảnh thiên niên đứng giữa trời

Vấn Nguyệt
Muốn hỏi trăng kia mấy tuổi đời
Mà sao dáng nguyệt vẫn đơn côi
Thiên thu chẳng muốn thay màu áo
Vạn kiếp không mong đổi bạn thời
Mấy thửo không cười buồn bả lám
Ngàn năm dẫu khóc lệ khôn rơi
Yêu trăng muốn hỏi trăng bao tuổi
Vóc ngọc gương nga vẫn rạng ngời

Si Nguyệt
Lòng si bóng nguyệt tự bao giờ
Một mảnh trăng nghiêng đượm ý thơ
Viễn khách lưu tình mây với gió
Thi nhân gởi ý mộng vào mơ
Lung linh bóng trắng trăng huyến ảo
Gió cợt mây đùa nỗi ngẫn ngơ
Vạn kiếp hồn trăng luôn trắc ẩn
Cho người lữ thứ vấn vương tơ

QuanVan

***Bài đã được đưa vào TV***
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2004-11-28 17:00:26BĂNG NGUYỆT>
Đúng là Nguyệt khúc một khúc thơ hay hy vọng lại được thưởng thức những tác phẩm hay khác từ bạn QV nhé....weocom bạn đến với VNTQ........


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0

thật là những bài Đường luật tuyệt diệu, có lẽ bây giờ rất ít người làm thơ này...Xin cảm ơn nhà thơ Quanvan đã cho nghe...
Tuy vậy vãn bối có một đề nghị nho nhỏ là tiền bối có thể sửa lại hai câu thơ trên trong bài Si nguyệt, vãn bối thấy không đối chỉnh lắm...
Đó là câu :
"lung linh bóng trắng trăng huyền ảo
gió cợt mây đùa nỗi ngẩn ngơ..."
( Si nguyệt-Quanvan )

Trong khi chờ nghe
Vãn bối xin làm thử bài thơ Đường ( không phải gia truyền ) để tiền bối xem thử....

TỰ CẢM

Danh cũng bằng không, lợi cũng không
ngẩn ngơ cái nghiệp dĩ vô công...
nhíu mặt châu mày thương phận vợ
múa môi khua mép ghét danh chồng

gánh gồng cơm áo toan mình thị
diễn đàn thi phú mặc riêng ông
bóng ngả xế chiều đầu điểm bạc
xác xao hai chiếc lá giữa dòng !

P.T.M

Đăng nhập để trả lời
0