📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Ý mỏng đêm dài thơ viết vội

13 trả lời, 1.439 lượt xem — Trang 1 / 1
RA ĐỜI

Tháng 8 ngày 8
Sinh ra trong cõi tạm
Nhàn đạm giữa dòng

Đứa trẻ sinh ra không khóc
Nước mắt chảy vào trong
Lớn lên thong dong

Tính đến nay 17 năm ròng
Đời không trông mong

Phận phù du vào giữa chốn long đong...
 
21.5.07
[/align] [/align]
Duyên trăm năm đứt đoạn
Tình một thuở còn vương
Đăng nhập để trả lời
0
Hoang mang

Sầu một dải vắt ngang trong chiều tím
Nắng hoang hôn tắt lịm giữa ngàn mây
Giữa trần gian ôm ấp những mộng gầy
Đêm có lửa đong đầy cơn tăm tối

Hỡi vạt nắng chia phôi
Hỡi sợi đêm giăng vội
Ta mất ta ta đã mất ta rồi!
Đăng nhập để trả lời
0
VÔ THỨC

Góp hỗn mang thả hồn vào hoang dại
Xanh xao màu thực tại
Hốt hoảng thẫn thơ trông mây giăng đường mơ
Chết lặng bơ phờ, thảnh thốt hư hao
Đăng nhập để trả lời
0
GIAO THOA

Chân mây một màu ảm đạm,
Chiều tàn ở tạm.
Khói lam bay,
Gió lay,
Tàn ngày...

Chiều buông
Đêm xuống
Đời reo chuông...

Tịch mịch đêm ngày
Loay hoay số phận
Đăng nhập để trả lời
0
VẾT CẮT

Những vết cắt
Xuyên từ hai mắt vào tim
Không lành nữa...

Chưa rửa hết vệt đời xanh dang dở
Máu loang đầy cơn mưa

Cạn hết chưa
Mà hồn khô đến thế
Ai ban cho ta đôi hàng lệ
Hai vệt dài thăm thẳm lê thê...
Đăng nhập để trả lời
0
CHO LINH HỒN BAY

Bay lên đi!
HÔ HÔ trời đất chẳng có gì
Vẩn vơ mãi trong vòng xoay vô vị
Rồi một hôm: bay đi...

Uống thế nào cho cạn chén hồn đi!
Đăng nhập để trả lời
0
Chào weocom mb 88 nha..chúc vui và thơ đều nà...
 
 
 
"Ý mỏng đêm dài thơ viết vội "
Đem nổi buồn ra đánh bóng chơi
Nghĩa gì đêm vắng đi quá vội
Dẫu chỉ mình em với mình thôi,,,
 
Con trăng tháng chạp giờ xa khuất
Hạ đang rón rén bước về gần,
Có gì chen giữa đôi hằn thức,
Mà cô đơn oán khúc tình nhân,,
 
 


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-03 08:34:12cu_rảnh>
Chào bạn mb88! Đọc những vần thơ của bạn tôi đã run bật người lên vì thích thú.Có sự đồng điệu nào chăng? Qua những vần thơ tôi biết bạn là người từng trải. Xin có vài dòng tâm sự.Chúc bạn luôn vui vẻ.
Lời ra
Quắt quay xuống biển lên non
Ăn sương uống gió ngủ mòn cơn mưa
Tâm thần chỉ thống xin thưa
Chân rơi một bước đón vừa niềm đau
Nén lòng một dải đêm sâu
Dã lâu ủ dột ướt nhàu thanh tân
Ơn đời ta biết gian truân
Đáp đền ta đốt tuổi xuân trả đời
CR
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: cu_rảnh

Chào bạn mb88! Đọc những vần thơ của bạn tôi đã run bật người lên vì thích thú.Có sự đồng điệu nào chăng? Qua những vần thơ tôi biết bạn là người từng trải. Xin có vài dòng tâm sự.Chúc bạn luôn vui vẻ.
Lời ra
Quắt quay xuống biển lên non
Ăn sương uống gió ngủ mòn cơn mưa
Tâm thần chỉ thống xin thưa
Chân rơi một bước đón vừa niềm đau
Nén lòng một dải đêm sâu
Dã lâu ủ dột ướt nhàu thanh tân
Ơn đời ta biết gian truân
Đáp đền ta đốt tuổi xuân trả đời
CR



@CR: Cảm ơn lời khen tặng. Nhưng em chưa phải người từng trải đâu ạ. Em sinh năm 1990. Năm nay 18 tuổi. Đọc thơ em mấy đứa bạn em nó đều bảo đầu óc thằng này có vấn đề. [sm=whistling.gif]
Đăng nhập để trả lời
0
TIẾNG THỜI GIAN

Ngày chậm chạp trôi vào đêm nặng nhọc
Gió theo về than khóc với trần gian
Ta đã nghe thấy tiếng của ngày tàn
Ngân văng vẳng vào mênh mang vô định

Đêm ghé môi uống vị sầu cô tịch
Hoà với men tịch mịch của thời gian
Ta đã say trong một kiếp ngủ tràn
Dòng bất định chảy lan vào cõi mộng

Tiếng thời gian bẽ bàng trong xao động
Đong đưa theo nhịp cạn của mạch đời
Tiếng thời gian ngao ngán với chơi vơi
Rơi bàng bạc xuống đầu xanh tuổi trẻ

Tiếng thời gian là nhịp tàn nhè nhẹ
Gõ mênh mang vào năm tháng đi về
1.5.07
Đăng nhập để trả lời
0
CHO YÊU

Mất tình yêu không bao giờ được chết
Chết làm sao hồn lê lết cõi trần
Khóc vì ai tan nát cả đêm xuân
Môi mím chặt cả xác thân run rẩy

Khóc phố hàng cây mắt buồn chẳng thấy
Gió nghẹn mây ngừng nắng chẳng buồn lay
Sầu làm chi khi tình chẳng đong đầy
Men cay đắng chỉ thêm nồng cho ngây ngất

Hãy cứ yêu đi dù tình yêu có mất
Những phút cuối mới biết tình chân thật
Ôm vào lòng cả u uất sầu bi
Cứ mặc ngày mai dẫu tình có ra đi
Đăng nhập để trả lời
0
Chiều, gió, ta và em

Chiều
Tiêu điều
Mây liêu xiêu

                Gió
                Quanh co
                Con đường nhỏ
                                     Em
                                     Ngang qua
                                     Sao vội vã
                                                    Ta
                                                     Hiu quạnh
                                                     Thôi cũng đành

Đăng nhập để trả lời
0
Biệt ly

Yêu em mê man
Tôi đi lang thang trong ngày tàn
Giữa vô vàn kí ức

Sao em quay đi?
Và rồi em biệt ly sau mùa thi

Ai mang em đi?
Mưa rơi trên mi
Em ra đi
Biệt li...


Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-04 07:27:43mb88>
Em có về

Chiều thoảng cơn mê
Em có về?
Đời lại sầu thăm thẳm
Nắng vương hồn mê

Lai láng dáng chiều trong khóe mắt
Vầng dương chợp tắt
Sầu từng hàng vương lê thê
Em có về?
Đăng nhập để trả lời
0