📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Nhớ Kỷ Niệm

1 trả lời, 1.114 lượt xem — Trang 1 / 1

Mây xám giăng ngang trời
Lá thu êm đềm rơi
Lòng ai còn rạo rực
Nhớ kỷ niệm xuân thời
Nghe lòng vẫn yêu Người
Hồn gởi vào biển khơi
Cho tim tình lắng đọng
Trong bão tố giữa đời...!

NN_DT
Đăng nhập để trả lời
0

[;)]
Người ơi xin đừng buồn
Cho lòng ai giá lạnh
Người có nghe thổn thức
Những giọt sầu long lanh

Sóng biển vẫn còn đây
Tình yêu vẫn tràn đầy
Hảy lắng nghe tiếng sóng
Gió tỏ tình cùng mây.....

VDN làm hay lắm.
VX tặng hoa nè[sm=rose.gif] sao tâm tư buồn vậy[:(]
Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...
Đăng nhập để trả lời
0