4 trả lời, 1.109 lượt xem —
Trang 1 / 1
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 63
Từ: 11.06.2007
Trạng thái: offline
#1 —
07.03.2008 13:36
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-07 13:44:31phuongphuong_HN>
Chẳng đủ
Em muốn yêu cho đến hết cuộc đời
Nhưng chẳng đủ...
Chẳng đủ mưa cho em, chẳng đủ nắng,
Xuân, Hạ, Thu, Đông, bốn mùa chẳng đủ cho em
Em muốn yêu nhưng chẳng đủ thời gian
Sao chẳng cho đời thêm một Mùa Yêu nữa
Tiếng chim hót ngoài kia sao lưng chừng đến thế !
Chẳng đủ say sưa để em níu gọi mùa.
Em muốn yêu cho đến cạn lời thơ
Nhưng chẳng đủ vần để nói lên nỗi nhớ
Cuộc đời kia dẫu có dài đến thế
Vẫn chẳng đủ em lành vết xước hãy còn đau
Nỗi yêu anh ơi, hãy gửi đến cho nhau
Dẫu chẳng đủ cho một đời ao ước
Em cũng chẳng đủ cho chính em, anh có biết?
Khao khát một lần cháy trong nỗi tận yêu.
(Chẳng đủ cho em, vẫn thiếu rất nhiều!)
07/03/08
ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về...
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 36
Từ: 04.03.2008
Trạng thái: offline
Nếu Không Đủ
Nếu không đủ em ơi, nếu không đủ
Thì kiếp nay nguyện nối với kiếp sau
Nếu không đủ em ơi, vẫn không đủ
Xin nguyệt lão se tơ hồng của đôi mình mãi
Để ngàn kiếp nào mình cũng mãi bên nhau
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.128
Từ: 10.05.2007
Trạng thái: offline
#3 —
08.03.2008 01:10
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-08 04:28:56BichPhuong>
Em!?...
Chẳng bao giờ đủ được
Bởi ta phải dùng đến từ khao khát
Vần có thể bởi thơ thành câu hát
Mới trọn tình đắm đuối với lời yêu...
Có bao giờ đủ được mới bấy nhiêu...
Để trống vắng làm em bộn rộn
Thời gian thiếu để rồi dài cuộc hẹn
Bên nhau quá nhiều chỉ vì thiếu thời gian
Tay cầm tay đã phải xốn xang
Chỉ sợ thiếu nồng nàn trong hơi ấm
Một cơn mưa chiều bớt đi..
Se sắt con mắt buồn thiếu hụt...
Vòng tay trọn tình che chắn với hoàng hôn
Đến bao giờ ta sẽ được nhiều hơn...
Để lấp đủ những khoảng dài xa cách...
Em !?...
xuantraArq- La vida sigue igual !
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 63
Từ: 11.06.2007
Trạng thái: offline
Nghĩ...
Anh có giữ được thời gian cho em?
Để em cháy trong một lần khao khát
Anh có giữ được hoàng hôn kia đừng tắt?
Để buổi chiều em được mãi bên anh
Anh có giữ được cho em cơn mơ yên lành?
Để em khỏi bật khóc khi vừa bừng giấc mộng
Em nhỏ bé một mình với từ "số phận"
Thời gian thật dài em chẳng nối được khoảng cách anh !
Hai tiếng "khát khao" em tự giữ cho mình
Để nghe tim em vẫn còn nóng ấm
Mùa hè ở nơi nào, để nơi em lạnh cóng
Con đường đến tâm hồn ở tận cuối nỗi đau
Niềm vui trong em nay còn gì nữa đâu !
Nghe gió thổi qua em, rùng mình, chống chếnh....
Đành giữ cho em niềm vui trong mưa nắng,
Trong lặng lẽ chuyển mùa đợi ngắm lá vàng mưa,
Trong một chiều nào qua lối trắng hoa sưa
Em chợt tưởng em mới vừa mười sáu
Nghĩ suy trong em chẳng bao giờ anh thấy
Em một mình và vẫn một mình em.
08/03/08
ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.128
Từ: 10.05.2007
Trạng thái: offline
Suy !...
Có khi nào em khẽ trách anh
Vì chỉ sợ anh phải buồn mãi mãi
Thời gian trôi đi kỷ niệm lùi xa ngái
Gió đông về tê tái mãi mùa xuân
Đêm dẫu mơ mơ nhớ đến trăm lần
Thổn thức đập trái tim em bé bỏng
Trong anh và em thời gian đủ nóng
Đủ cháy trong đời giấc mơ cỏn con thôi
Chỉ mong sao hơi thở đủ bồi hồi
Bàn tay lạnh cho tay anh đủ ấm
Hạt lệ trên my đủ nhìn anh trong thắm đậm
Đủ để cho người biết khóc buổi chia ly
Cầm tay nhau sao ta chẳng nói được gì...
Em cũng chỉ tựa vai đủ để xuôi vạn lý...
Của những nỗi buồn canh cánh suốt đời nhau!
Em ơi, nghĩ suy gì đủ che được nỗi đau
Con tim nhỏ buổi chia xa ngày ấy...(??)
08/3/2008!
xuantraArq- La vida sigue igual !
★
★
★
★
★
0