📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

TÌNH YÊU

5 trả lời, 1.241 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-28 17:19:01Thanh Công>
                                    SAO
                                             (Tặng ngày Valentin)
 
             Đã có hoa tình yêu
             Sao anh không kịp hái?
             Đã có ngày tình yêu
             Sao anh không ở lại?
             Dù mai ngày xa ngái
             Đừng quên người ta yêu!
Thah
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-12 17:56:01BĂNG NGUYỆT>
Mến chào weocom ThanhCông đến vui với dd VNTQ nha...chúc vui và vui nhiều....về thơ...để thuận tiện cho việc theo dõi thơ của bạn cũng như BĐH chăm sóc phụ bạn thì bạn nên gom bài vào 1 topic để bài ko thất lạc nha..... cảm ơn và hy vọng bạn hợp tác vui vẻ....
 
CẢM TÁC ĐẦU XUÂN
Cảm ơn người báo tin vui
Chuông vừa đổ nhịp đất trời sang xuân
Giã từ năm cũ bâng khuâng
Bỗng nghe năm mới thì thầm yêu thương!
 
Thơ Thanh Công
 

 
 




Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-13 19:44:22BĂNG NGUYỆT>
 ĐỪNG QUÊN EM NHÉ
                                                  (Tặng các bạn nữ CH 12 văn)
 
Tháng ba về em có nhiều quà
Và hoa tươi thơm ngát trang giáo án
Nhưng em ơi chớ quên bè bạn
Một thuở rộn ràng trở lại tuổi học sinh
Anh chức em mãi mãi tươi xinh
Mãi là sao lung linh trên bục giảng
Mãi là bạn thủy chung trong sáng
Mãi là người chia sẻ những ưu tư!

 
Mình mới gia nhập hội viên nên còn có nhiều bỡ ngỡ và non kém, vì vậy rất chân thành cảm ơn những ý kiến góp ý và chỉ bảo của các bạn. Rất mong nhận được nhiều ý kiến góp ý của các bạn hội viên về bài vở của mình!
Thah
Đăng nhập để trả lời
0
Bạn nên đăng thơ mới với chức năng " trả lời" thay vì mở "bài mới"...như thế thì bài sẽ suông theo 1 topic hén...chúc vui và cảm ơn bạn đã ko buồn bn....


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-05-26 14:05:07Thanh Công>
XUÂN CAO NGUYÊN
 

Xuân Cao Nguyên có nắng đẹp, bầu trời cao lồng lộng.
Không phải chịu cảnh mưa phùn, rét mướt như ở Miền Bắc.
Con người vui vẻ đi chúc tết. Họ không chú tâm vào cái ăn
mà chủ yếu là thức uống. Ngày xuân, uống bia, rượu và đặc
biệt là rượu cần.
 
Thah
Đăng nhập để trả lời
0
                TỰ THÁN
 
       Cả năm khắc khoải chờ trông,
Ứớc thu phi mã cầu mong đông về.
       Phút giây hạnh phúc cận kề,
Bạn bè rộn rã báo về tin vui.
       Việc nhà, việc sở xong xuôi,
Bỗng đâu trời đất trêu ngươi thế này!
       Bão chồng lên bão vần xoay,
Nghẹn ngào nuốt hận, giận đời hẩm hiu.         
                                                                                 22/11/2007
Thah
Đăng nhập để trả lời
0