📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

LỜI CHÚC THÁNG BA

2 trả lời, 1.242 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-03-19 06:16:01Thanh Công>
      LỜI CHÚC THÁNG BA
                               (Tặng em yêu)
Tháng ba này anh lại xa em
Bình hoa năm nao thêm một lần trống vắng
Một mình em giữa không gian cô quạnh
Âm thầm gửi thương nhớ vào trong.
 
Tháng ba về anh chẳng có quà
Chúc em mãi là mùa thu êm dịu
Đừng là hạ để người ta khó chịu
Không là đông bởi rét mướt âm u!
                                      08/03/2007
Thah
Đăng nhập để trả lời
0
       THIÊN KỶ MỚI
Xuân Canh Tuất vua Lý dời đô
Mở kỷ nguyên nghìn năm văn hiến.
Xuân Tân Tỵ Đại hội Đảng chín
Tạo thêm đà vững cánh rồng bay.
Thah
Đăng nhập để trả lời
0
                 KHÔNG ĐỀ
Vầng trăng khi tỏ khi mờ
Khi đầy khi khuyết khi buồn khi vui.
Cuộc đời đang đẹp đang vui
Làm sao cảm được ai người tri âm?
Thah
Đăng nhập để trả lời
0