📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

ĐÊM BAN MÊ

0 trả lời, 1.023 lượt xem — Trang 1 / 1
ĐÊM BAN MÊ
 
Sao anh không đến Ban Mê,
Đến rồi mê mải chẳng về nổi đâu!
Nhà hàng cái thấp, cái cao,
Quán bar san sát mưa rào nấm lên.
Đêm đêm ánh sáng lung linh,
Dập dìu tiếng nhạc, bồng bềnh mộng mơ.
Phố vui chẳng ngủ bao giờ,
Chim sa cá lặn đang chờ đợi đây.
Mời anh ca hát cho say,
Say bia, say nhạc, mỏi tay hãy về.
Anh ơi hãy đến Ban Mê,
Thú vui suốt sáng chẳng hề buồn đâu!
 
Thah
Đăng nhập để trả lời
0