7 trả lời, 1.403 lượt xem —
Trang 1 / 1
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.666
Từ: 24.10.2004
Trạng thái: offline
#1 —
04.12.2004 16:50
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2004-12-04 23:31:08NuHiepDeThuong>
Ai theo tiếng gọi của tình yêu
Quên cả gió trăng của những chiều
Tôi giờ tựa cửa nhìn sao rụng,
Và đếm thời gian trong tịch liêu !!
NN_DT
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 254
Từ: 31.10.2004
Trạng thái: offline
[sm=40.gif]
Tôi theo tiếng gọi của tình yêu
Trăng ở nơi đâu trong nắng chiều
Chỉ có sao Hôm còn đơn lẻ
Yêu cả lời thơ, mến tịch liêu[sm=a flower for her.gif]
Xin được làm bạn thơ, Viễn Xứ
![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 254
Từ: 31.10.2004
Trạng thái: offline
Không tháng bảy đâu còn cầu ô thước
Đường ngân hà đếm bước chân ai?
Người đi để lại chiếc hài
Vẫn còn chờ đợi những lời hồi âm[sm=rose.gif]
Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.789
Từ: 15.06.2003
Trạng thái: offline
Hihi VX và VDN họa thơ hay wa' hà BN gop' dzui với nha....có ai phật ý hong dzậy hhih i đùa dzui thui hè rất mong đọc típ những dòng thơ của các bạn nha.....Chúc cuối tuần vui vẻ nà...
Tàn đêm tôi đợi sao rơi
Ngàn vì lấp lánh tận nơi chân trời
Phải chăng mộng wa' xa vời
Nên mong ước mãi vẫn rời tằm tay.....
Người đợi người ngàn năm ko còn thật
Biết viễn vong sao vẫn mất công chờ
Thời gian thì vẫn hững hờ
Xóa đi cả những dòng thơ não hồn.....
Mỗi trái tim có một lối về
Thôi cứ như mây kề nước biển
Chỉ một thời dành cho dâng hiến
Còn lại là những chuyến chơi rong
Ai cố dành bẻ nửa số 0
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi
Bước chân trần đạp lên đá sỏi
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 254
Từ: 31.10.2004
Trạng thái: offline
![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
Rất vui khi Băng Nguyệt cùng họa đối
Tình thiên thu
Dù thay đổi tình ngàn năm bất diệt
Cho dù người ly biệt ở nơi đâu
Cho dù bao mùa lá đã thay màu
Hoa vẫn nở, ngàn năm tình bất biến
Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.666
Từ: 24.10.2004
Trạng thái: offline
VDN rất hân hạnh được BN và VX họa thơ - lời nói nào cho đủ nghĩa đây ? Mến gởi đến 2 bạn và tất cả tâm hồn đồng điệu...
Ngắm Sao Chìm
Chiều đông giá lạnh buốt con tim
Ra đi tìm bạn trút nỗi niềm
Hỡi người tri kỷ đâu không thấy,
Chỉ thấy mây chiều đứng lặng im !
Xin mượn rượu này cho có bạn,
Tủ rượu chưa đầy, mắt lim dim...
Hỡi ơi ! Giữa đời ai hiểu thấu,
Nỗi sầu của kẻ ngắm sao chìm…?!
[sm=flower2.gif]
NN_DT
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 254
Từ: 31.10.2004
Trạng thái: offline
[sm=40.gif][sm=40.gif]
Có ta hiểu thấu ánh sao chìm
Tuyết phủ băng đầy đóng trái tim
Chiều đông bỏ bạn trăng đơn bóng
Rượu đã vơi rồi chén lặng im....!
Hởi người tri kỷ của ta ơi!
Người có nghe chăng tiếng gọi mời
Góp cả không gian làm tiệc rượu
Trên sóng ngân hà chén đầy vơi..[sm=flower2.gif]
Tặng VDN và BN
![[;)]](/images/smiley/s4.gif)
VX
Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...
★
★
★
★
★
0