📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

CẢM NGHĨ NGÀY ĐẦU

0 trả lời, 1.930 lượt xem — Trang 1 / 1
18 tuổi tôi vào bộ đội
Gío hè thổi cho đời tôi phơi phới
Tôi mang đi những sự tích quê hương
Bằng đôi chân in dấu vết trên đường
   Hôm nay quân phục màu xanh
Tôi thấy mình lớn lên trong đội ngũ
Từ biệt quê hương và người bạn cũ
Vì tình chung, tôi gác cả tình riêng
Sông Luộc quê tôi nước vẫn chảy bình yên
Vì đoàn quân luôn đi về phía trước
Và Tổ quốc đang ghi vào sử sách
Những chiến công oanh liệt của tuổi xuân
Tôi nhân lên cho lứa tuổi ngàn lần
Trong gian khổ, hy sinh và thử thách
Để Tổ quốc sáng rạng trang sử sách
Trong đấu tranh, tôi thấy mãi tuổi xuân.,.
                                 
                                    Kỷ niệm ngày vào bộ đội    24/04/1972
Đăng nhập để trả lời
0