📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tập làm thơ

32 trả lời, 3.726 lượt xem — Trang 2 / 2
Não nề
 
Anh có là gì đâu
Em vui bên người khác
Anh chả thấy buồn đâu
Một chút sầu man mác
 
Dạo phố lãng đãng sương
Giăng nhão ánh đèn đường
Liễu thủ thỉ gì đó
Mịt mùng gió với trăng
 
Tự hỏi ta làm sao
Mà nghe lòng trống vắng
Tiếng ếch đêm đăng đắng
Văng vẳng tiếng chổi tre
 
Dáng hè trong tóc mỏng
Từng bước chân mong ngóng
Chút mưa xoã xuống đường
Vương vương chân não bước
 
Khói mong manh như cước
Lẩn khuất nỗi nhớ thương
Nghe nghẹt nghẹt trăm điều
Ứ đầy trong cổ họng
 
Như là mây là tóc
Như là cười là duyên
Hồn khẽ khàng quệt nhẹ
Giọt môi mềm chạm môi
 
Chỉ có anh vậy thôi
Cô đơn và khó nhọc
Chỉ có hạt bụi trôi
Theo mắt tình đang khóc
 
 
Đứng trong mưa ,em ơi ...hãy quay lại nhìn nhau
một chút thôi ,bằng đôi mắt ngọt
Để tiếng yêu từng giọt...từng giọt
luồn trong tóc em và ướt cánh tay anh
Đăng nhập để trả lời
0
Bài thơ tặng em
 
Bài thơ đầu viết tặng cho em
Là chút lòng giản dị thân quen
Mồ hôi anh lấm bên nghiên mực
Bút dịu dàng mở cánh hồng xem
 
Không có nhiều đâu đôi câu thơ
Không có nhiều đôi nỗi ngóng chờ
Khẽ khàng buộc áo em vào gió
Chữ nghiêng vần điệu tiếng em cười
 
Thơ trong như ngọc , như pha lê
Chấm câu chưa hết đã tràn trề
Một nỗi riêng tư hoài mộng ước
Được đón em về giữa làn mưa
 
Tay nắm tay nhau , bước say sưa
Anh muốn dìu em vào hạnh phúc
Tiếng yêu mong manh đến từng phút
Mong ngóng đợi chờ bóng dáng em
 
Chưa nói tiếng yêu , chưa một lần
Từng câu từng chữ chết trong xuân
Ý thơ đang vơi trong sầu cạn
Muốn uống em vào hồn sắp tan
 
Bài thơ đầu là bài thơ ruột gan
Anh chỉ dành cho người anh thương nhất
Khi nỗi nhớ tràn lên mi chất ngất
Anh hôn vội lên....tên em thơm nồng
 
                          yêu em hơn tất cả những gì anh có 
 
 
 
 
Đứng trong mưa ,em ơi ...hãy quay lại nhìn nhau
một chút thôi ,bằng đôi mắt ngọt
Để tiếng yêu từng giọt...từng giọt
luồn trong tóc em và ướt cánh tay anh
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: tairuoi12pt2

Mưa 2
 
Hình như có tiếng mưa
Rơi đều trên mái ngói
Bước chân ai đang về
Im lìm không tiếng nói
 
Ngoài hiên mưa đang rơi
Hay là tiếng nước chảy
Tiếng ếch ộp oạp kêu
Than đêm dài buốt lạnh
 
Mưa hay là sương mỏng
GIăng khắp cánh đồng rau
Đèn đường không biết nữa
Khi nào mưa rơi mau
 
Hình như mưa đang rơi
Hình như mưa ngừng lại
Đêm như ngây như dại
Âm thầm gọi tiếng mưa
 
Tôi mơ thủa xa xưa
Đêm nào em trông ngóng
Hạt mưa bay lên tóc
Buông vội vàng áo nhau



Kỷ Niệm Xưa


trong anh em thấy trận mưa rào
làm tim dậy sóng những xôn xao
tình yêu ngày cũ còn chưa ráo
nay lại ướt mèm một niềm đau

 không phải là mưa đã lạnh lòng
người còn khơi lại dấu bão giông
thuở làm tan vỡ tình xưa nhỉ?
để giọt đau rơi xướt cả hồn.

sẽ không còn nữa những ngày mưa
khi gió xuân qua nắng giao mùa
xin anh hong nóng hồn nhau nhé
để mình nhờ mãi kỷ niệm xưa.

______________________

yuri qua nhà huynh phá chút nà , mà yuri thấy tên huynh nghe quen quen , không nhớ gặp được ở diễn đàn nào rồi mới qua thư quán á , mà nhớ hem ra [>:]


Tôi yêu anh bằng nửa trái tim
Còn nửa kia tôi dành lại đó
Lỡ mai sau anh gây nhiều sóng gió,
Nửa tim kia tôi làm lại cuộc đời

http://nhunggiacmobuon.webnode.com (Chòi Thơ)
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 » »»