61 trả lời, 15.022 lượt xem —
Trang 1 / 3
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.666
Từ: 24.10.2004
Trạng thái: offline
#1 —
08.12.2004 05:25
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-09-10 20:43:59Viet duong nhan>
rDĩ Vãng "Đời Mưa Gió"
Buông mình, ngả bóng tựa rèm thưa
Nhớ về dĩ vãng thuở gió mưa,
Hỏi ai dám nhặt ‘’Đời Mưa Gió’’?
Của cánh hoa xưa, bướm ong thừa.
Phấn hương nhòa nhạt nay còn lại,
Có hữu ích gì được cho ai ?
Mà nghe cay đắng, hồn tê tái
Sao mãi còn vương khối u hoài !
Buồn quá, mượn bút đề thơ ngay
Tuôn hết lòng này với trần ai.
Dỡ, hay mặc kệ, tay mãi viết,
Dĩ vãng của ‘’ Đời Mưa Gió’’ đây !!
VDN - NN_DT
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 254
Từ: 31.10.2004
Trạng thái: offline
#2 —
09.12.2004 13:05
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2004-12-21 05:26:04vienxu>
Rèm thưa ngả bóng tựa mình
Tìm trong dĩ vãng tự tình ngày xưa
Cho dù ong bướm đã thừa
Cho dù người đã trăng thưa lở đò
Ai còn nhớ câu hò năm cũ
Trái tim kia còn ủ hồn ai
Than thân trách nổi u hòai
Tiếc thương cho phận mưa đòai gió đông
Ta cảm tác trên dòng thơ đầy nước mắt
Lời nảo lòng se thắt hồn ta
Nhìn từng bông tuyết xót xa
Thấm "Đời Mưa Gió" Sao mà tái tê.
VX
Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 349
Từ: 17.06.2004
Trạng thái: offline
Người buông câu hỏi lửng lơ
Hỏi ai dám nhặt : "Đời Mưa Gió ? "
Của cánh hoa xưa, bướm ong thừa.
Tôi chợt nhớ đến câu thơ ngày ấy
Vẫn hiền hòa vẫn mang đậm nét xa xôi
" Ta nhìn lại bên đời thương dĩ vãng
Nghe trong lòng cây cỏ mọc hoang vu "
Hồn trẻ dạy chẳng thể nào hiểuu hết
Nhưng vẫn mong đươc san sẻ phần nào..
Được không Chị ?
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
"Nước Mắt Mùa Thu khóc ai trong chiều
Nước mắt nào rơi gởi tâm tư về đâu..."
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.666
Từ: 24.10.2004
Trạng thái: offline
#5 —
20.12.2004 06:22
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-02-01 17:39:09Viet duong nhan>
r
Nhớ Về Dĩ Vãng
Bóng anh đứng nép bên đường
Tim lòng nôn nóng, mắt vương vướng tìm
Trời chiều, nắng xế lặng im
Vẫn còn chờ đợi bóng chim dịu dàng.
Qua rồi những buổi trường tan
Anh đi ''Chiến Dịch'', em sang thuyền đời
Mấy mươi năm, đã xa vời
Nhớ về dĩ vãng động khơi biển sầu !!
[sm=heart-arrow.gif]
VDN - NN_DT
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.789
Từ: 15.06.2003
Trạng thái: offline
Từng trải
Ai cũng từng wa một khoảng "Đời mưa gió"
Kiếp tha hương khốn khó lại càng nhiều
Nhất là có những buổi chiều êm ả
Hoàng hôn về ta một bóng -cô liêu
Chẳng phải lo ăn mặc -tốn tiêu
Mà hồn thiếu thật nhiều tình đồng cảnh
Dựa cô đơn -ta lại tránh vào thơ
Giữa đông lạnh -u mờ trăng ko sáng
Ai mà chẳng từng cất lời than oán
Kiếp nhân sinh cay đắng với đoạn trường
Ai can đảm mà lẩn tránh yêu đương
Khi chẳng wa vài lần vương thất bại
Tạ ơn trời đã cho ta tồn tại
Trong đau thương ta lấy lại yên bình
"Ngọc ko mài ngọc chẳng sáng lung linh"
Ko trải wa ai cho mình -kinh nghiệm.
Mỗi trái tim có một lối về
Thôi cứ như mây kề nước biển
Chỉ một thời dành cho dâng hiến
Còn lại là những chuyến chơi rong
Ai cố dành bẻ nửa số 0
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi
Bước chân trần đạp lên đá sỏi
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 29
Từ: 05.11.2004
Trạng thái: offline
Đợi chi anh bóng chim diu dàng
Mấy mươi năm tóc đen hóa trắng
Bụi phong trần hoen ố thân em
Nói làm chi ,nhớ làm chi
Khi tình còn đó nhưng duyên lỡ làng
Nhất phiến băng tâm tựa ngọc hồ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 254
Từ: 31.10.2004
Trạng thái: offline
Dẫu lở làng nhưng tình không nhạt
Bóng hình em chẳng khác ngày xưa
Dù cho chỉ chút duyên thừa
Phong sương tuy bạc, duyên chưa nhạt màu
Hởi người năm cũ giờ đâu..?
[sm=40.gif][sm=40.gif]
Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.666
Từ: 24.10.2004
Trạng thái: offline
''Hởi người năm cũ giờ đâu..?''(thơ VX)
[color=#660099]Vẫn còn thấp thoáng bên cầu-tre xưa.
Trải qua nắng sớm - chiều mưa
Tim lòng đọng chút duyên thừa là ''Thơ''.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 254
Từ: 31.10.2004
Trạng thái: offline
Sao đời vẫn cứ ngẫn ngơ
Và lòng thi sĩ còn mơ mộng gì?
Trải qua năm tháng xuân thì
Đến khi tóc điểm vẫn ghi chữ tình
.................
Ta yêu hạt bụi vướng hài
Ta yêu từng sợi tóc mai phủ chiều
Ta yêu sóng mắt mỹ miều
Vì em giọt nắng cũng nhiều vấn vương...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.666
Từ: 24.10.2004
Trạng thái: offline
#11 —
23.01.2005 00:16
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-04-24 20:18:16Viet duong nhan>
r
Quân Tử Nhặt Hoa Tàn
Đêm đông giá buốt lòng tê tái
Buông bỏ cuộc đời nào tiếc thay
Chim bay suốt kiếp đà gãy cánh
Rừng buồn vì đã vắng tiếng ai ?
Bướm chờ, ong đợi ngày xưa ấy
Rừng vắng về khuya lệ chảy dài
Quân Tử buồn đời chân chậm rải
Nhặt cánh hoa tàn yêu cuồng say.
[sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=flower2.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.666
Từ: 24.10.2004
Trạng thái: offline
#12 —
23.01.2005 04:58
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-02-01 17:40:26Viet duong nhan>
r
Xót Xa
Thơ ai... nghe xót xa lòng,
Phải chăng ''đồng cảnh'' nằm trong tim này ?
Tháng, năm sầu chẳng nhạt phai
Nợ tình vương vướng rức rai tâm hồn.
********
Đã mang vào thư viện Thơ. Xin chân thành cảm tạ thi sĩ VDN (Thất_NN). ![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.666
Từ: 24.10.2004
Trạng thái: offline
#14 —
24.01.2005 22:40
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-01-29 08:53:30Viet duong nhan>
r
Vững Lòng
Dù cho lá ngọc - cành vàng,
Kim Chi - Ngọc Diệp hoặc hàng chúa vua.
Nước trôi, lửa cháy đành thua,
Chỉ nhờ lượng cả trời đưa qua dùm.
Dẫu rằng mạc vận đường cùng,
Gặp cảnh nghèo khó cũng đừng trách ai.
Vững lòng ăn ở thẳng ngay,
Ông trời bù đắp có ngày vinh sang.
Thế gian sướng một, khổ ngàn,
Trước vui chốc lát, sau tràn buồn đau.
Chuyện đời thật quá ngán ngao,
Chỉ còn Tu sửa, chuốt trau Tâm lành.
*****
Đã mang vào thư viện Thơ. Xin chân thành cảm tạ thi sĩ VDN (Thất_NN). ![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.666
Từ: 24.10.2004
Trạng thái: offline
#16 —
19.03.2005 21:53
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-04-05 22:20:31Viet duong nhan>
R
Ta Với Mình
Ta với mình, ta với mình,
Mình ngồi đối bóng, tan tình, tính tan.
Tìm ai tri kỷ trần gian
Để mà tâm sự thở than vui buồn !
Từ đây dòng nước chảy suông,
Buồn vui bút mực trào tuôn một chiều.
Ta, mình chung bóng cô liêu,
Mình nghe ta nói những điều trong ta.
Lời thơ điệu nhạc ngân nga,
Dưới lòng biển lặng vọng ra tiếng đồng.
Vút lên ở tận không trung,
Biến tan mây khói phủ trùm hồn ta.
Trần gian ấy, mới thật là :
Cái nơi bắt buộc người ta làm người.
Vì đời nhiều khóc hơn cười,
Vui trong chốc lát, lệ thời tuôn rơi.
Biết ai chân thật giữa đời !
Vừa tân bốc đó, liền thời chê bai.
Tàn thu cây mới biết hay,
Thân trơ trọi lá, sắc phai ánh vàng.
Đông vào càng thấy ngỡ ngàng,
Sương giăng, tuyết phủ, rã tan nát cành.
Đã mang vào Trang Thơ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 96
Từ: 02.03.2005
Trạng thái: offline
#17 —
21.03.2005 00:12
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-03-21 03:18:33bac tu>
BT cũng đua “Ta – Mình” với chị VDN nè …
Ta - Mình
Ta - mình một bóng nhưng hai
Giữa ngày thì đứng chiều dài bóng nghiêng
Dẫu cho có khóa gông xiềng
Ta – mình vẫn cứ niềm riêng vui buồn
Xuân về gọi đám chuồn chuồn
Rộn ràng bay lượn trong vườn hoa tơi
Trong xanh ngây ngất hương trời
Ta – mình vẫn cứ một đời trống không
Ban mai dõi mắt ngóng trông
Nắng hanh tràn trụa trải lồng khung thơ
Hồ trong nước lặng như tờ
Ta – mình vẫn cứ hai bờ sông ngân
Hoàng hôn nhẹ gió cùng vân
Lửng lơ xa thẳm kết vần rồi tan
Bóng đêm thong thả buông màn
Ta – mình vẫn cứ mây ngàn phong sương
Đêm khuya trăng trải mặt đường
Nghe hoa cỏ dại lồng gương điểm màu
Gần xa như bóng quyện nhau
Ta – mình vẫn cứ dãi dầu khúc ngâu
Mình – ta chẳng có nhịp cầu
Ta – mình vẫn cứ đêm thâu náu hình
BT
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 307
Từ: 27.01.2005
Trạng thái: offline
Ta đem chôn một khối tình
Mình gieo tang tóc chữ tình cho ta
Ta gieo chồi mộng nở hoa
Mình gieo đau khổ nhạt nhòa mi ai
Ta nhìn trời đất chia hai
Mình cười lại bảo ta sai mất rồi
Trần thế ơi..mộng hỡi ơi
Ta mơ hay tỉnh giữa trời đất đây
Mình có hay..mình có hay
Ta say vì rượu hay say vì người
Ngậm ngùi nuốt lệ tràn rơi
Sao nghe mằn mặn đắng môi riêng mình
Tình là chi đấy hỡi mình
Nhớ thương..thương nhớ chỉ mình với ta
Hôm qua trời nhỏ mưa sa
Hôm nay ta nhỏ châu sa lạnh lòng
cô 7 cho TS tặng một bài thơ nha ^_^
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.666
Từ: 24.10.2004
Trạng thái: offline
7_NN sung sướng quá xá đây nè ai ơi ! 7 rất cảm ơn Bác Từ và Triều Sương họa bài thơ "Ta Với Mình" hay tuyệt vời ! Chẳng biết nói gì hơn được cả !
Chúc BT & TS trong mùa Lễ Phục Sinh tràn ngập hạnh phúc và niềm vui mới.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.666
Từ: 24.10.2004
Trạng thái: offline
Nho mai Paris - Nho mai VNTQ - DD dau tien vdn nhap cuoc
Chao tat ca ACE trong DD VNTQ tu Los Angeles (California - USA)
Chuc tat ca an vui - hanh phuc
Than men
7_nn_dt_vdn
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 23.750
Từ: 02.03.2004
Trạng thái: offline
Dạ, đó là lọai bắp nấu với sữa đó chị, ở Florida thì có, nhưng mà vùng của chị , thì không biết có khg????
Đi chơi vui nhé chị bảy.
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.666
Từ: 24.10.2004
Trạng thái: offline
#28 —
28.06.2005 19:21
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-06-28 19:33:16Viet duong nhan>
chưa
Cung Sầu
Đêm đêm thao thức suốt canh tàn
Tâm sự chất chồng ai chở mang
Bỗng nghe chim hót sau vườn vắng
Như vọng cung sầu giữa rừng hoang !!
vdn
(Ivry - sur - Seine, đêm 28-6-2005)
[/color]
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.666
Từ: 24.10.2004
Trạng thái: offline
#29 —
28.06.2005 19:24
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-06-28 19:30:44Viet duong nhan>
Cung Sầu
Đêm đêm thao thức suốt canh tàn
Tâm sự chất chồng ai chở mang
Bỗng nghe chim hót sau vườn vắng
Như vọng cung sầu giữa rừng hoang !!
dn_vdn
Rất cảm động lại thấy thơ và bóng dáng chị nơi này, đọc bài thơ Cung Sầu nghe buồn buồn và cảm xúc, nên xin phép chị được hoạ bài thơ này với chị nhé
Tình Sầu
Đêm dài trăn trờ tiếng thở than
Nghe như gió hú dội trên ngàn
Nghe như sóng vỗ ngoài xa vắng
Một gánh tâm tư chở ngỗn ngang
Miên Thụy
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.666
Từ: 24.10.2004
Trạng thái: offline
#30 —
28.06.2005 19:32
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-06-28 19:33:47Viet duong nhan>
Trăng Lặn
[color=#9900CC]Trăng đã lặn rồi sau đỉnh núi
Nguyệt còn thơ thẩn đứng nhìn theo
Thôi đừng tiếc nuối làm chi nữa
Xem tựa hư không, bóng-bọt-bèo.
vdn
★
★
★
★
★
0