3.017 trả lời, 306.070 lượt xem —
Trang 25 / 101
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.025
Từ: 29.11.2007
Trạng thái: offline
Tim yêu nào chẳng nồng nàn
Tương tư nào chẳng ngàn ngàn nhớ thương
Nên duyên nên phận …lẽ thường
Ông tơ bà nguyệt có thương mới thành…
Ông Tơ, bà Nguyệt, chỉ mành....
Là lời của kẻ đa tình đấy thôi
Còn trong tình ái cuộc đời
Đã yêu thương giữ lấy lời yêu thương
Dù cho sóng gió dặm đường
Dù cho một nắng hai sương nhớ hoài
Làm sao có chuyện ly bôi
Tình duyên kia mãi ngàn đời không phai...
ĐT
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
Ta về tựa gốc cây si
Chúc ai hạnh phúc- bước đi theo chồng.
Sầu ưu chôn chặc cõi lòng
Trãi hồn theo giấc mơ hồng tìm nhau. [/align]-SD-[/align]
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.301
Từ: 19.01.2008
Trạng thái: offline
HOANG MANG
Trời đông gió rét heo may
Lòng em xao xuyến như ngày xuân sang
Đêm trăng loang bóng mơ màng
Ngắm trăng, em dệt- mộng vàng …tương lai
Ta còn ngày rộng – tháng dài
Cành Mai , cây trúc - sẽ - ngời ngời xanh
Nhưng em bắt gặp mắt anh
Một mùa đông lạnh - giá tanh hững hờ
Hồn em trống vắng bơ vơ
Hoang mang - ngày tới - biết chờ gì đây?
Hoa tươi rồi cũng đến ngày
Héo sầu rụng xuống đất lầy mất thôi
Thương đầy vơi
Xót đầy vơi
Mùa xuân
Mơ ước
Đã xa vời…
T.T.K.1.11.2008
Mai thời hoa nở tứ mùa
Trúc thời thong thả vui đùa gió reo
Xuân về Mai Trúc vui theo
Cành xanh, hương tỏa thì thào gió sương...
Sầu chi nhạt sắc,tan hương...
Trúc thời rợp mát hứng làn nắng soi.
...
Yêu đong đầy
Nhớ sum vầy
Mùa xuân
Ước hẹn
Trọn mơ nầy!!!
SD 01.11.08
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.176
Từ: 01.05.2008
Trạng thái: offline
Bồ câu thường sống thành đôi
Sao em chia chúng làm tôi thấy buồn
Một cánh chim đậu cô đơn
Con chim ấy chắc mỏi mòn ngóng trông
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#735 —
04.11.2008 02:28
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-12 10:01:00ThanhThanhKhiet>
Hoang mang
Heo may thả lạnh vào đông
Nguyên khôi lòng vẫn ấm nồng tình anh
Lá cây xào xạc mỏng manh
Hoa như khép mở trên cành chờ xuân
Không gian thoảng tiếng chuông ngân
Ban lời nguyện ước cho mình thành đôi
***
Bây giờ xa khuất chân trời
Thương đầy vơi
Nhớ đầy vơi
Xót đầy vơi
Mùa xuân mơ ước
Xa vời…………
T.T.K.4.11.2008
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.025
Từ: 29.11.2007
Trạng thái: offline
Bây giờ xa khuất chân trời
Thương đầy vơi
Nhớ đầy vơi
Xót đầy vơi
Mùa xuân mơ ước
Xa vời…………
Ừ thì xa khuất chân trời
Nhưng trang thơ vẫn bên người đâu xa
Vẫn thơ tình, vẫn thiết tha
Tìm nhau thì đến trang nhà gặp thôi
Đừng vì một chút xa xôi
Để cho chim nhạn lưng trời tìm nhau
Tìm người chẳng biết tìm đâu
Trang thơ này hãy gối đầu từng đêm
Để yêu thuơng ngọt môi mềm
Để bao ân ái đắm chìm....cho nhau...
Chào TTK, hơi lâu mới gặp, nhớ ghê!
ĐT
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#737 —
04.11.2008 03:55
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-04 10:04:40ThanhThanhKhiet>
Trích đoạn: Đình Thế
Bây giờ xa khuất chân trời
Thương đầy vơi
Nhớ đầy vơi
Xót đầy vơi
Mùa xuân mơ ước
Xa vời…………
Ừ thì xa khuất chân trời
Nhưng trang thơ vẫn bên người đâu xa
Vẫn thơ tình, vẫn thiết tha
Tìm nhau thì đến trang nhà gặp thôi
Đừng vì một chút xa xôi
Để cho chim nhạn lưng trời tìm nhau
Tìm người chẳng biết tìm đâu
Trang thơ này hãy gối đầu từng đêm
Để yêu thuơng ngọt môi mềm
Để bao ân ái đắm chìm....cho nhau...
Chào TTK, hơi lâu mới gặp, nhớ ghê!
ĐT
Ai mang nỗi nhớ đổ vào hồn
Để dòng thơ mãi bồn chồn chờ trông
Ai mang một giấc mơ nồng
Gửi vào dòng chữ để hồng tim yêu
Thơ ơi …sớm sớm …chiều chiều
Hãy bay cùng với sáo diều vi vu
Bình yên như khúc nhạc ru
Để hốn lắng chút mộng mơ ngọt ngào
Đêm về ôm giấc chiêm bao
Gối dòng thương nhớ để trao mặn nồng
Tình thơ có …có…không…không
Mà sao cứ thấy nặng lòng...với ai
T.T.K.4.11.2008
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.025
Từ: 29.11.2007
Trạng thái: offline
Ai mang nỗi nhớ đổ vào hồn
Để dòng thơ mãi bồn chồn chờ trông
Ai mang một giấc mơ nồng
Gửi vào dòng chữ để hồng tim yêu
Thơ ơi …sớm sớm …chiều chiều
Hãy bay cùng với sáo diều vi vu
Bình yên như khúc nhạc ru
Để hốn lắng chút mộng mơ ngọt ngào
Đêm về ôm giấc chiêm bao
Gối dòng thương nhớ để trao mặn nồng
Tình thơ có …có…không…không
Mà sao cứ thấy nặng lòng...với ai
T.T.K.4.11.2008
Chỉ là lời nói mà thôi
Chỉ như nước cuốn hoa trôi lỡ làng
Chỉ là một phút đi hoang
Chỉ cho nhau chút ngỡ ngàng xa xăm
Chỉ đưa đẩy chút hương thầm
Chỉ nghe nói để tháng năm ơ hờ
Chỉ là gieo mấy vần thơ
Lời trau chuốt chút bâng quơ... Chỉ là..
Mây ngàn cỏ nội...quá xa
Tìm đâu em hỡi...phôi pha tháng ngày
ĐT
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Trích đoạn: Đình Thế
Ai mang nỗi nhớ đổ vào hồn
Để dòng thơ mãi bồn chồn chờ trông
Ai mang một giấc mơ nồng
Gửi vào dòng chữ để hồng tim yêu
Thơ ơi …sớm sớm …chiều chiều
Hãy bay cùng với sáo diều vi vu
Bình yên như khúc nhạc ru
Để hốn lắng chút mộng mơ ngọt ngào
Đêm về ôm giấc chiêm bao
Gối dòng thương nhớ để trao mặn nồng
Tình thơ có …có…không…không
Mà sao cứ thấy nặng lòng...với ai
T.T.K.4.11.2008
Chỉ là lời nói mà thôi
Chỉ như nước cuốn hoa trôi lỡ làng
Chỉ là một phút đi hoang
Chỉ cho nhau chút ngỡ ngàng xa xăm
Chỉ đưa đẩy chút hương thầm
Chỉ nghe nói để tháng năm ơ hờ
Chỉ là gieo mấy vần thơ
Lời trau chuốt chút bâng quơ... Chỉ là..
Mây ngàn cỏ nội...quá xa
Tìm đâu em hỡi...phôi pha tháng ngày
ĐT
Chỉ vì
Chỉ vì một áng thơ thôi
Cũng cho ta những niềm vui ngọt ngào
Chỉ vì dòng chữ gửi trao
Cũng cho lòng thấy xuyên xao ngập tràn
Chỉ vì một chút mơ màng
Cũng cho tim đập ngàn ngàn nhớ thương
Chỉ vì một chút vấn vương
Mà bao cách trở dặm đường tìm nhau
Gập ghềnh nguồn cạn suối sâu
Bóng chim tăm cá …tìm đâu?...hỡi người
T.T.K.5.11.2008
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.025
Từ: 29.11.2007
Trạng thái: offline
Chỉ vì một chút vấn vương
Mà bao cách trở dặm đường tìm nhau
Gập ghềnh nguồn cạn suối sâu
Bóng chim tăm cá …tìm đâu?...hỡi người
T.T.K.5.11.2008
Ừ thì mình quá xa xôi
Không tìm nhau, thế thì thôi cũng đành
Duyên mong manh, nợ mong manh
Thôi em, thôi bỏ chuyện mình phía sau
Ân tình chi lắm cho sầu
Bao son sắc rồi nhuốm màu tàn phai
Thời gian tháng rộng năm dài
Em quên ai, sẽ có ai thay người
Ừ thì mình quá xa xôi
Không tìm nhau, thế thì thôi cũng đành
ĐT
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.025
Từ: 29.11.2007
Trạng thái: offline
Mùa thu vừa mới qua mau
Lá vàng nhặt mãi cất đâu hết rồi
Thời gian lặng lẽ buông trôi
Còn giàn Tigon đỏ - người ơi …mãi còn
T.T.K.
Còn trong tình buồn
Còn trong mưa tuông
Khi mùa đông đến
Lặng lẽ sầu vương
Lỡ làng em ơi!
Người nơi xa khơi
Thuyền không bến đỗ
Sóng gió rã rời
Em ơi đừng yêu anh
Yêu làm gì em nhỉ
Đời ta không có nhau
Nơi giang đầu, giang vĩ
Nói là nói thế thôi
Lời thơ vẫn chơi vơi
Lòng ta còn đọng lại
Mấy vần thơ trong đời
Để đời còn đáng yêu
Trong nắng sớm mưa chiều
Lòng ta như chia sẻ
Dù đời ta cô liêu...
ĐT
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.025
Từ: 29.11.2007
Trạng thái: offline
Chia sẻ
----- ---
Sao tình mãi chơi vơi
Trời thương cũng sụt sùi
Làm mưa mãi cứ rơi
Mà đường vẫn xa vời
Tưởng duyên lỡ thì thôi
Thuyền tình sẽ ra khơi
Với bao triền sóng dữ
Và khuất tận chân trời
Nhưng trời không bình yên
Giống như trái tim em
Luôn thét gào giông tố
Lay đổ cánh buồm mềm
Anh hãy về bến đỗ
Trông đợi đã có em
Đây là bến bình yên
Không sợ gì giông tố
Đứng hai đầu thương nhớ
Em viết mấy dòng thơ
Sẻ chia hồn cô quạnh
Một trái tim bơ vơ…
T.T.K.7,11.2008
Hậu Giang nước chảy lững lờ
Ngàn thu chảy mãi có chờ ai đâu
Nhớ chi em, chỉ thêm sầu
Vần thơ ấy gửi về nhau thêm buồn
Mây bay, trời thấp, chiều buông
Căn trọ hẹp gửi nhớ thương phương nào
Biết về ai, biết ra sao
Mà mơ mà tưởng, ngọt ngào...viễn du
Em ơi khuất nẻo mây mù
Đời ta vốn đã hao hư mất rồi!
ĐT
Đời là những ngả tư đường, điểm gặp gỡ cũng là điểm chia xa
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=314575
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=346130
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=410169
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=445091
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Một kiếp...
Ai đem khoảng vắng đến nơi này
Lòng tin chấp chới tựa khói say
Mở lòng tung hết niềm luyến tiếc
Trả lại đất trời nỗi đắng cay
Hoàng hôn tím thẫm khắp tầng mây
Nắng nhạt vờn cây đã chợt bay
Dòng sông xẫm lại mờ mờ tối
Muỗi vờn chao lượn gió say say
Tĩnh lặng trời xa - đất sụt sùi
Dòng vơi - bên lở …nặng - bên bồi
Để người tựa mãi nơi…Bến đợi
Chơ vơ e sợ cuộn sóng dồi
Nghe như mảng tối mãi rơi rơi
Mà nơi sự sống đã xa vời
trời đêm xoá tan niềm mơ ươc
Linh hồn thoát xác chốn chơi vơi
Mong manh gánh nặng kiếp con người
Cũng từng chắt gạn chút niềm vui
Khăn tang gửi lại niềm thương nhớ
Xin chớ .. đ ừng ai xót ngậm ngùi
Mong manh một kiếp con người…
T.T.K.12.11.2008
….
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#748 —
12.11.2008 15:57
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-13 14:32:23ThanhThanhKhiet>
Đà lạt lạnh
----
Anh ơi...Đà lạt lạnh nhiều rồi
Leo dốc chân em rời rã mỏi
Rủ tóc hàng thông reo vẫy gọi
Cào toang cái lạnh phủ sườn đồi
Anh ơi...Đà lạt lạnh nhiều rồi
Che lấp mặt trời sương xuống nặng
Em đứng giữa đồi trong quạnh vắng
Nhìn về phương bắc …nắng xa xôi
Mi mô sa hoa nở xanh xanh
Đang đợi nắng về trong khắc khoải
Cũng giống như em khao khát …đợi
Mà sao sợi nắng cứ mong manh
Anh ơi.Đà lạt lạnh nhiều rồi
Hương sắc ngàn hoa đang gói lại
Mong ánh mặt trời mau thức dậy
Mà sao cái lạnh mãi rơi rơi
Anh ơi...Đà lạt lạnh nhiều rồi
Tê tái hồn em Tim quặn thắt
Có phải chăng …anh là ánh nắng
Hãy về sưởi ấm trái tim côi
Bình minh le lói phía chân trời
Loang toả muôn nơi ưng ửng sáng
Nao nức lòng em trông tia nắng
Bâng khuâng …lặng đón …dạ bồi hồi
T.T.K.14.11.2008
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Ảo
Làm sao xoá được nỗi nhớ đây
Ráng quên nỗi nhớ vẫn đong đầy
Ngước tìm trên cầu vồng bẩy sắc
Ngút ngàn xa tít tận trời mây
Tình yêu trong ảo ảnh mây bay
Vẫn làm mê đắm đến ngất ngây
Hồn thơ rung nhẹ tơ vương mãi
Đổ vào thương nhớ mãi luôn đầy
Hồn thơ ngày tháng mãi say say…
Hơi thở trinh nguyên vẫn tràn đầy
Tình ảo mà sao thương nhớ thật
Ngọt ngào trong trắng nét thơ ngây
Áng thơ em thả chút men say
Gọi tình mộng ảo đến đêm nay
Nghê thường một khúc say trăng nhé
Để cho thương nhớ đỡ vơi đầy…
T.T.K.13.11.2008
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
Thư gửi anh
Dòng Thư em gửi đến cho anh
Lo lắng lòng em luôn khắc khoải
Tháng tháng …năm năm …đau đáu mãi
Tình ta như đã quá mong manh
Thời gian trôi …sẽ không chờ đợi
Như lá trên cành, khô héo nhanh
Anh có Chân thành…lời hẹn ước
Hãy về ươm lại những ngày xanh
T.T.K.13.11.2008
★
★
★
★
★
0