3.017 trả lời, 306.213 lượt xem —
Trang 51 / 101
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.109
Từ: 20.02.2009
Trạng thái: offline
CŨNG THẾ THÔI
Thời gian sẽ được phục hồi
Để cho ai phải đứng ngồi không yên.
Tìm cho mình cuộc sống riêng.
Trăm năm là mấy nợ duyên cam đành.
Sáng ra nhìn tận trời xanh.
Để nghe cơn gió dỗ dành với mây,
Để con tim khỏi hao gầy.
Hòa cùng nhịp đập dạn dày gió sương.
Vượt qua giông bão tình trường.
Đi vào cõi mộng ngàn phương rực hồng
Dường đôi chim dạo khắp đồng.
Bay vào cõi mộng sổ lồng viễn du.,.
ichnguyen
chungmotvuontho
machanvi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.109
Từ: 20.02.2009
Trạng thái: offline
ANH SẼ...
Anh sẽ làm ánh mây ,
Che tình em dịu mát.
Anh sẽ làm câu hát.
Để ru em suốt đời.
Anh sẽ làm cành rơi
cho đời em trái ngọt.
Em không còn cô độc.
Trong năm tháng phong sương.
Anh sẽ làm tấm gương.
đêm ngày em trang điểm.
Dẩn qua vùng nguy hiểm.
chạy trên quảng đường xa.
Anh sẽ làm phong ba
cho tình em dậy sóng ,
Và luôn làm chiếc bóng
,Mang hình em muôn phương.,.
ichnguyen
chungmotvuontho
machanvi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.144
Từ: 02.05.2009
Trạng thái: offline
#1504 —
01.06.2009 08:28
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-01 08:31:53Lạc Loài>
CHẠNH LÒNG
Sống giữa thế gian được những gì?
Thác rồi mang đặng những bao nhiêu?
Trăm năm ai nhớ mối sầu bi?
Hay bụi thời gian phủ bao điều?
"Nhật kí tình yêu" - lúc về chiều...
Tương tư tấc dạ hay buồn tủi?
Nửa mảnh tình riêng- khóc sục sùi!!!
Cúi xin giây phút chạnh cõi lòng!
-LL-
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#1505 —
02.06.2009 05:51
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-02 06:16:55ThanhThanhKhiet>
Tức cảnh
Gió đưa bóng liễu tắm tây hồ
Chập chờn xao động gọi trăng mơ
LIễu xanh thăm thẳm màu mắt biếc
Cho sóng ghen hờn cuộn nhấp nhô
T.T.K.2.6.2009
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 8.078
Từ: 26.02.2008
Trạng thái: offline
#1510 —
05.06.2009 17:03
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-05 18:41:54ThanhThanhKhiet>
Suối và dòng thác
Có phải anh là mây
Nương nhờ trong làn gió
Gửi mưa lòng thác đó
Cho tình yêu tới đây
Mưa mang niềm khao khát
Của mây trời mênh mông
Đổ lên đầu dòng thác
Ào ào tuôn trong giông
Con suối hiền nho nhỏ
Êm đềm như mây trôi
Ầm ầm dòng thác đổ
Lao xao lòng chơi vơi
Mưa tung hoa đắm đuối
Quên đi muôn niềm đau
Hoà chung cùng dòng suối
Rồi tan luôn trong nhau
…………..
T.T.K.5.6.2009
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.109
Từ: 20.02.2009
Trạng thái: offline
CÁNH BÈO
Tôi muốn làm cánh bèo.
Lang thang trên dòng nước
.Để được đi xuôi ngược.
Về biển cả mênh mông.
Tôi muốn làm dòng sông.
Mang thuyền đi khắp nẻo.
Để ý hợp tâm đồng.
Cho bớt lòng khô héo.
Tôi muối làm trận mưa
Tuới hồn em mát dịu.
Để ngày mai em hiểu.
Em còn mãi trong tôi.,.
ichnguyen
chungmotvuontho
machanvi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.109
Từ: 20.02.2009
Trạng thái: offline
CHIỀU BẾN LÁ
Đã đi từ khắp phương trời.
Trở về bến lá thấy đời nổi trôi
Con thuyền nho nhỏ chung đôi.
Lách luồn trong đước một thời lè loi.
Đêm về nhờ ánh trăng soi.
Dòng sông một thuở đổi ngôi là thường.
Mộng lòng năm tháng còn vương.
Người em bến lá mến thương thuở nào.
Bây giờ người đã về đâu.
Lần qua bến lá giọt sầu cháy tim.,.
ichnguyen
chungmotvuontho
machanvi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.109
Từ: 20.02.2009
Trạng thái: offline
CÁNH BÈO
Thà như giọt nước cánh bèo.
Trôi theo sông suối núi đèo hiểm nguy
Làm trai trong buổi lọan ly.
Biết hy sinh ,để còn ghi sử vàng.
Bỏ sau lưng, giấc mộng vàng.
Tình yêu cao cả ,thiên đàng có nhau.
Thà như giọt nước trôi mau.
Còn hơn tên tuổi ngày sau loan truyền.
Rằng cây muốn được bình yên.
Để rồi giông bão.,ngã nghiêng với đời
ichnguyen
chungmotvuontho
machanvi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.109
Từ: 20.02.2009
Trạng thái: offline
#1517 —
08.06.2009 14:32
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-09 02:34:11ichnguyen>
VƯỜN AI?...
Nhìn cây tươi tốt trong vườn.
Chủ nhân ấy, sẽ tinh tường lắm cơ.
Đào tươi ,quả mộng tròn mơ.
Lối xưa kỷ niệm ,chắc giờ chưa quên.
Gió trưa chải ,nắng bồng bềnh.
Cánh hoa thơm ngát, đứng bên ánh hồng.
Gởi cho ai !..Cả tấm lòng
Thương về quê mẹ Thăng Long sử hồng.,.
ichnguyen
chungmotvuontho
machanvi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.109
Từ: 20.02.2009
Trạng thái: offline
XIN ĐƯỢC LÀM CÁNH HOA
Mai xin làm cánh hoa
cho đời bao ước vọng.
Làm hoa mai buổi sáng
Để cho người chơi xuân
ichnguyen
chungmotvuontho
machanvi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 441
Từ: 23.02.2009
Trạng thái: offline
#1521 —
09.06.2009 12:49
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-09 12:53:26dongthanhtruc>
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
quên đi
Níu giữ làm chi những phút này
Hãy thả vào mây chút khói say
Quên đi tất cả quên đi đấy
Níu giữ làm chi để lệ cay
T.T.K.9.6.2009

ĐỪNG
Làm sao quên được bóng người yêu
Khi mỗi ngày qua mỗi nhớ nhiều
Xin đừng ngã gục trong giây phút
Mà bỏ tình hồng giữa cô liêu
Xin người đừng bóp chết trái tim
Đang trong say đắm mộng êm đềm
Lãng quên nhân thế ngàn ngăn cách
Thoi thóp niềm tin mong yêu thêm
Xin người đừng bỏ tôi trong đêm
Đừng để run vai, lạnh môi mềm
Để cười chua chát trong ly biệt
Hạnh phúc tìm đâu trong lãng quên?
"Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
RIÊNG MỘT GÓC TRỜI
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.109
Từ: 20.02.2009
Trạng thái: offline
#1522 —
09.06.2009 14:20
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-09 14:24:07ichnguyen>
VƯỜN XƯA
Vườn xưa nay đã tươi màu.
Hoa vàng nở rộ canh sầu tản xa
Người đi ánh mắt nhạt nhòa.
Trông về quê cũ mẹ cha đang chờ
Nắng vàng thả nhệnh giăng tơ.
Tiếng cười bên phố cơn mơ gọi hồn.
Bình minh...đã vội hòang hôn
Trâu về ngõ vắng trống dồn chùa xa.
Người đi mấy độ xa nhà.
Có còn tưởng nhớ lếp cà nương khoai
Mỏi mòn năm tháng chim bay.
Trở về quê cũ chiều nay lạnh buồn.,.
ichnguyen
chungmotvuontho
machanvi
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.109
Từ: 20.02.2009
Trạng thái: offline
MÙA HOA CỔ ĐẠI
Nhìn xem cây cảnh trong vườn mộng
Đã thấy tâm hồn rộng biết bao.
Nắng trải hoa mừng chim múa hát
Thơ tràn cảnh mộng bướm tung tăng.
Trong vườn xinh thắm vươn tầng tháp
Cổ kính nguy nga quý phái nhiều
Mộng đến thiêng đàng trong cõi thực
Mơ tình trăng nước bóng thiên nga.
Con đường Cổ đại xa tầm với.
Đã rót vào tim ngọn nến hồng.,.
ichnguyen
chungmotvuontho
machanvi
★
★
★
★
★
0